Tay kéo Biên phòng

Hơn 2 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ tay kéo Biên phòng (Bộ đội Biên phòng thành phố) đã đến cắt tóc miễn phí cho người già, đối tượng có công, trẻ em nghèo, khuyết tật…, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thành phố cắt tóc miễn phí cho trẻ em tại Làng Hy vọng. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Một ngày giữa tháng 2-2022, khoảng sân tại Làng Hy vọng (quận Thanh Khê) bỗng rộn ràng hẳn lên khi có những người “thợ” đặc biệt mang màu áo xanh đến cắt tóc cho các em. Đó chính là những cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ tay kéo Biên phòng. Thầy Phan Thanh Vinh, Giám đốc Làng Hy vọng cho biết, hoạt động của các chiến sĩ Biên phòng mang nhiều ý nghĩa thiết thực. “Được cắt tóc miễn phí nên tụi nhỏ vui lắm. Mong các anh tiếp tục duy trì hoạt động này”, thầy Vinh nói. Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vừa cắt tóc vừa hỏi chuyện học hành, ăn ở của các em học sinh và tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Được biết, tại Làng Hy vọng, có 118 trẻ mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khiếm thính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang được nuôi dạy. Bên cạnh sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, Làng phải kêu gọi, vận động thêm các nhà hảo tâm để có kinh phí nuôi dạy các em.

Trung úy Lô Văn Định, Đồn Biên phòng Non nước - một trong những “tay kéo” chuyên nghiệp của tổ cho biết: “Dù cắt tóc miễn phí nhưng chúng tôi luôn học hỏi để nâng cao tay nghề, đồng thời chiều theo ý “khách hàng” nhí để các em có được mái tóc phù hợp với lứa tuổi và sở thích”. Trước đó, các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tay kéo Biên phòng cắt tóc miễn phí cho hàng chục cụ ông, cụ bà tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Bà Phạm Thị Oanh, Giám đốc trung tâm cho biết, các cụ thấy bộ đội đến thì vui lắm vì hầu hết cao tuổi không đi lại được nhiều nên tóc dài, khá vướng víu trong sinh hoạt. Được bộ đội cắt tóc, cụ Huỳnh Đăng Chúc (90 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) rất vui. Cụ bảo: “Các anh bộ đội cắt tóc cẩn thận lắm, lại còn hỏi han, trò chuyện rất vui. Tôi rất thích”.

Đây là hai trong nhiều hoạt động cắt tóc miễn phí của Tổ Tay kéo Biên phòng - một chương trình đầy ý nghĩa mà những người lính Biên phòng thực hiện trong thời gian qua. Nói về sự ra đời của Tổ tay kéo Biên phòng, Thượng úy Mai Thanh Tài, Trợ lý công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng thành phố, Tổ trưởng Tổ tay kéo Biên phòng cho biết: “Trước đây, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, các tiệm cắt tóc đều phải đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải trực 100% quân số bảo đảm công tác sẵn sàng chiến đấu. Nhằm góp phần bảo đảm tác phong quân nhân và yêu cầu thực tế của đơn vị, chúng tôi đã tham mưu chỉ huy đơn vị thành lập Tổ tay kéo Biên phòng gồm 5 thành viên”. Hiện nay, tổ đã hoạt động được hơn 2 năm và cắt tóc miễn phí hàng trăm lượt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Không chỉ vậy, Tổ tay kéo Biên phòng còn tiếp tục thực hiện các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, cắt tóc miễn phí cho người dân tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc); khu dân cư văn hóa biển Kim Liên; phường Xuân Hà; phối hợp Hội Cựu chiến binh phường Thanh Bình (quận Hải Châu) cắt tóc cho người già… Thượng úy Mai Thanh Tài cho biết, hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì và có thể mở rộng địa bàn, đối tượng nhằm góp phần gắn kết tình quân dân, mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống.

PHƯƠNG MINH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202206/tay-keo-bien-phong-3915432/