Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Vườn hoa đào của ông Ninh thu hút nhiều người đến thăm dịp Tết

Năm 2001, từ Phú Thọ vào Huế thăm quê ngoại, ông Đào Trọng Ninh tình cờ ghé A Lưới. Thấy nơi đây khí hậu mát mẻ, nhân có người sang nhượng mảnh đất, vậy là gia đình ông quyết định định cư lâu dài với vùng đất này. Là bộ đội phục viên, lại chăm chỉ chịu khó, khu vườn dần hình thành với nhiều loại cây. Ban đầu, ông đưa giống xoài từ quê vào trồng cùng các loại cây khác. Tầm 4 năm sau, xoài mới cho thu hoạch. Thấy chất lượng quả ngon ngọt, cây sinh trưởng phù hợp, từ đó, ông trồng thêm nhiều gốc xoài trong vườn nhà.

Cứ đến dịp tháng 4 âm lịch hàng năm, thương hiệu “xoài bác Ninh” thu hút khách gần xa. Mỗi cân xoài có giá từ 15.000 - 17.000 đồng/kg. Có vụ ông thu hoạch 7 - 8 tấn quả, bán cho người dân quanh vùng, chuyển về Huế, vào Đà Nẵng.

Không chỉ nổi tiếng với vườn xoài, mỗi dịp tết, nhà ông Ninh nhộn nhịp người đến xem đào và “check-in” khu vườn rực sắc hồng với 200 - 300 gốc hoa nở rộ. Nói về duyên trồng hoa đào, ông Ninh nhớ lại: “Tầm 14 - 15 năm về trước, để mang không khí quê nhà Phú Thọ vào A Lưới, tôi chọn vài gốc mang vào tô điểm cho vườn. May mắn hoa đào “hạp” thời tiết A Lưới nên trổ hoa đẹp, bán mang lại giá trị kinh tế cao, thế là tôi quyết đầu tư công sức mở rộng diện tích trồng”.

Ngoài giống hoa đào ở quê, ông tìm mua thêm một số hoa đào khác ở Hà Nội, gom lại những gốc đào cũ hoặc chọn mua gốc ghép 1 năm tuổi. Năm 2023, vườn ông Ninh có tổng cộng 300 gốc đào bán ra thị trường. Con gái ông còn quảng bá vườn hoa trên facebook cá nhân nên được nhiều khách hàng biết đến, có người tìm đến vườn đặt cọc thuê hoặc chọn mua trước tết. Mỗi gốc hoa tùy dáng thế, ông bán ra 800 ngàn đồng - 1 triệu đồng/ cây. Không dùng thuốc hãm hoa, tận hưởng khí hậu đất trời, hoa đào bung nở đóa to, màu sắc rực rỡ. Tại chợ phiên và chợ hoa ở thị trấn A Lưới Tết nguyên đán vừa qua, hoa nhà ông Ninh thắng thế vì hoa tươi lâu, nở rộ.

Thấy mô hình mới và hiệu quả, nhiều người trên địa bàn huyện đến tham quan, tìm hiểu, ông hăng hái giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm. Theo ông, nghề trồng hoa đào nhìn vậy nhưng đòi hỏi sự đầu tư công sức, chuyên nghiệp. “Phải chịu khó vất vả, cắt tỉa cành, mua phân bón, mua đất phù sa, phân chuồng… Cây đào sức sống tốt, khó chết nhưng để cây phát triển, ra hoa phải bỏ công và biết cách chăm sóc”, ông Ninh lý giải.

Mỗi buổi sáng, ông Ninh túc tắc ra vườn chăm đào; vợ ông cũng phụ giúp chồng những việc vặt. Hai vợ chồng lúi húi với vườn tược cho đến khi chiều tà mới nghỉ. Thi thoảng ông mua phân bón NPK, phân bò, mun tro… bổ sung cho cây. Ngoài kinh nghiệm chắt lọc được qua hơn 20 năm, người đàn ông quê Phú Thọ này còn tham khảo học hỏi trên mạng xã hội, kênh chuyên ngành nông nghiệp trên VTC 14 hỏi đáp các vấn đề phát sinh trong trồng trọt.

Nhắc đến vườn đào, vườn xoài nổi tiếng ở thị trấn A Lưới, bà Xuân Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn A Lưới cho biết: “Mô hình cây ăn quả kết hợp hoa đào của ông Đào Trọng Ninh “khác biệt” với các mô hình truyền thống ở địa phương. Ông Ninh rất chăm chỉ, chịu khó và kỹ lưỡng trong công việc. Hằng năm, ông đều đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi của thị trấn A Lưới”.

Bài, ảnh: L. GIANG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/tay-dao-tay-xoai-140508.html