Tận tâm cống hiến

Đến dự chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng lần thứ VI nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu khá xúc động, đánh giá đúng và trúng những vấn đề đặt ra của ngành Y tế cả nước hiện nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hành trình trị bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một hành trình không có điểm dừng. Những gian khổ và vất vả của nghề y chưa bao giờ hết, đòi hỏi mỗi bác sĩ, y sĩ, nhân viên ngành Y tế phải luôn khắc ghi lời thề Hyppocrates, kiên tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa về mọi mặt, kiến thức phải đầy đủ, đức hạnh phải trọn vẹn, tâm hồn phải rộng lớn, hành vi phải thận trọng như danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng chỉ dạy và như lời căn dặn của Bác Hồ: "Lương y phải như từ mẫu".

Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ y - bác sĩ luôn giữ lửa nghề, nỗ lực hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thực hiện sứ mệnh cao cả chữa bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Thực tế thời gian qua, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế đã chịu nhiều vất vả, áp lực. Trong khi chính sách, chế độ đãi ngộ còn thấp, chưa khích lệ, động viên được tinh thần làm việc, sự tận tâm cống hiến của đội ngũ này. Làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc ồ ạt tại nhiều địa phương trong cả nước đã cho thấy những bất cập, tồn tại của ngành Y tế. Lỗ hổng về nguồn nhân lực chưa bao giờ đặt ra một cách cấp thiết và cần những giải pháp căn cơ đến như vậy.

Rất mừng là sau một thời gian ngắn, làn sóng nghỉ việc này đã được ngăn lại bằng những chính sách “thà muộn còn hơn không”. Đặc biệt, từ các địa phương, trong khả năng của mình đã cân đối, tính toán để ưu tiên chính sách hỗ trợ cho nhân viên ngành Y tế. Nhờ đó, đến thời điểm này, đã giảm được đáng kể tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Không ít địa phương còn áp dụng chế độ đãi ngộ bằng tiền lương, phụ cấp, tiền thuê nhà… để những bác sĩ giỏi, sinh viên y khoa mới tốt nghiệp về đầu quân cho các cơ sở y tế.

Đáng mừng là dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, ngành Y vẫn luôn có những tấm gương sáng luôn hết mình vì người bệnh. Họ chấp nhận nguy hiểm, chấp nhận gian nan đến những điểm nóng của dịch bệnh; chịu khó nghiên cứu, tìm tòi để được phương pháp điều trị cho bệnh nhân tốt nhất hay sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để vì lợi ích của tập thể, của người bệnh. Không ít bác sĩ đã về hưu nhưng vẫn lặn lội về vùng sâu, vùng xa khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Vì nặng lòng với ngành Y nên họ luôn tận tâm cống hiến kể cả khi ở cái tuổi lẽ ra cần ngơi nghỉ, tận hưởng…

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202402/tan-tam-cong-hien-7c85dfa/