Tấn công khủng bố ở Nga: Chủ sở hữu tòa nhà bị tấn công lên tiếng

Ngày 24/3, trao đổi với truyền thông, doanh nhân Araz Agalarov, chủ sở hữu tòa nhà Crocus ở ngoại ô Moskva, nơi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu hôm 22/3, cho biết, những kẻ khủng bố đã bắn người dân ở hầu hết tất cả các lối thoát hiểm.

Biển quảng cáo tại Crocus City Hall đã đổi thành hình ngọn nến tưởng nhớ các nạn nhân. (Ảnh: THÙY VÂN)

Chia sẻ với Hãng tin RIA Novosti, ông Araz Agalarov nói rằng, thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố đang có khoảng 6.000 người trong tòa nhà. Họ không thể rời khỏi trong vòng chỉ từ 2 đến 3 phút. Những kẻ khủng bố đã bắn người dân ở hầu hết các lối thoát.

Ông Araz Agalarov gọi đây là một thảm kịch khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời nói.

Từ sáng sớm của ngày quốc tang, rất đông người dân đến Crocus đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh: THÙY VÂN)

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Điều tra Nga, đến thời điểm hiện tại, 133 người đã thiệt mạng sau vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, bà Margarita Simonyan, Tổng biên tập Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya và Kênh truyền hình RT cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên 143. Còn theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đến nay có 152 người bị thương do vụ tấn công khủng bố.

Ngày 23/3, Tổng thống Putin tuyên bố ngày 24/3 là ngày quốc tang. Ông Putin cho biết, tất cả nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ. Theo nguồn tin của Bộ Nội vụ Nga, những tên này đều là người nước ngoài.

Nhiều người dân đưa trẻ nhỏ đến đặt hoa, thú bông. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ngày 24/3, Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA) của Nga thông báo, hơn 5.000 người ở thủ đô và tỉnh Moskva đã hiến máu cho các nạn nhân vụ khủng bố. Các trung tâm y tế sẽ tiếp nhận những người muốn hiến máu đến ngày 30/3.

Các phương tiện vận tải của Sở giao thông Moskva tiếp tục túc trực tại các trung tâm cứu trợ trong ngày 24/3. Xe buýt dừng ở 6 cơ sở y tế để giúp vận chuyển những người hiến máu.

Khung ảnh với dòng chữ “tiếc thương các nạn nhân ngày 22/3” được đặt tại khu tưởng niệm gần hiện trường vụ tấn công khủng bố. (Ảnh: THÙY VÂN)

Rất đông người dân đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ngay tại lối ra vào khu trung tâm thương mại Crocus, nơi gần hai ngày trước diễn ra vụ thảm sát.

Ở nhiều điểm công cộng khác trong thành phố cũng như khắp nước Nga, người dân mang hoa, nến, thú bông đến đặt tại các điểm công cộng để tưởng nhớ các nạn nhân.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tan-cong-khung-bo-o-nga-chu-so-huu-toa-nha-bi-tan-cong-len-tieng-post801379.html