Tam mã thủ đô và một kẻ 'thọc gậy bánh xe'

Trái với cuộc đào thoát ở nhóm B gần như đã ngã ngũ khi chủ nhân của chiếc vé rớt hạng 90% đã được định đoạt, cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2023 vẫn bỏ ngỏ dù chỉ còn 2 vòng đấu.

CAHN trở lại ngôi đầu nhưng chức vô địch vẫn rất khó lường

Là cuộc đọ tài giữa nhà ĐKVĐ và đối thủ cùng thành phố, tuy phận tân binh nhưng là “đại gia”, kẻ thách thức số 1, trận derby CAHN - Hà Nội FC xứng đáng được xem là chung kết của mùa giải. Rất lâu rồi sân Hàng Đẫy mới đông, sôi động như thế với 14 ngàn CĐV đôi bên và những ngôi sao đã quá hiểu nhau của 2 đội đã cống hiến một trận cầu có chất lượng chuyên môn cao.

Không cần đến “người cũ” của Hà Nội FC Quang Hải (chỉ vào sân ở phút 62 vì “lý do chiến thuật”), CAHN - đội chủ nhà trận này, đã thành công với tính toán tràn lên gây sức ép ngay từ đầu mỗi hiệp đấu. Mới phút thứ 4, Gustavo đã đưa bóng vào lưới Hà Nội FC, nhưng bàn thắng không được công nhận. Dẫu vậy chỉ 12 phút sau, CAHN đã có bàn mở tỷ số khi Caion có đường chuyền như đặt cho Gustavo Henrique ghi bàn đầu tiên ở V.League. Cũng chỉ 2 phút sau khi bóng lăn ở hiệp 2, tiền đạo Brasil có cú đúp ấn định tỷ số 2-1 cho CAHN.

Dù lần hiếm hoi chơi với đủ cả 3 ngoại binh nhưng tất cả những gì mà nhà ĐKVĐ làm được là bàn gỡ hòa 1-1 của Jevtovic, cùng hai tình huống Caion và Hùng Dũng ngã trong vùng cấm mà HLV Bandovic đặt dấu hỏi về trọng tài Thái Lan.

Không chỉ trả món nợ trận thua 0-2 ở giai đoạn 1, CAHN còn lấy lại ngôi đầu từ chính tay Hà Nội FC với 2 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, một đội bóng thủ đô khác - Viettel, vẫn đeo bám đến cùng với bàn thắng muộn màng trên sân Thanh Hóa.

Phút 90+2, Nhâm Mạnh Dũng xoay compa lật rất dẻo và trung vệ Thanh Bình như từ dưới đất chui lên đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất và trọn vẹn 3 điểm cho cựu vương 2020. Từ chỗ chỉ đặt mục tiêu tốp 3, HLV Thạch Bảo Khanh tuyên bố sẵn sàng tấn công ngôi vô địch.

Như vậy sau vòng 5 giai đoạn 2, cuộc đua vô địch V.League 2023 chỉ còn là “chuyện nội bộ” giữa tam mã thủ đô: CAHN (34 điểm, hiệu số 15) và Hà Nội FC, Viettel (cùng 32 điểm và cùng cả hiệu số 10). Rất khó lường khi ở 2 lượt còn lại, 3 đội dẫn đầu sẽ còn 2 trận derby Hà Nội. Cụ thể ở vòng 6 vào cuối tuần này, CAHN sẽ tiếp tục có trận chung kết với Vietttel và lượt cuối là cuộc chạm trán giữa 2 nhà vô địch gần nhất Hà Nội FC - Viettel.

Điều thú vị, với 30 điểm Thanh Hóa tuy đã chính thức tiêu tan hy vọng lần đầu tiên vô địch (HLV Popov tuyên bố có lẽ sẽ không trả lời phỏng vấn báo chí nữa (!?) nhưng vẫn còn nguyên cơ hội tranh chấp danh hiệu á quân hoặc HCĐ và 2 trận cuối lại sẽ còn đối đầu với chính Hà Nội FC (sân nhà) và CAHN (sân khách). Vì vậy, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể là “kẻ thọc gậy bánh xe” trong cuộc chạy đua đến ngôi vương giữa 3 đội bóng thủ đô, thậm chí quyết định chiếc cúp vô địch thuộc về ai.

Trường Xuyên - Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/tam-ma-thu-do-va-mot-ke-thoc-gay-banh-xe-3173768/