Tại sao giám khảo Sing My Song loại các 'hit-maker'?

Dù sở hữu nhiều bản hit “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc, ca khúc dự thi của Vương Anh Tú và Nguyễn Duy Anh vẫn không thể thuyết phục huấn luyện viên Sing My Song.

Sing My Song (Bài hát hay nhất) mới lên sóng hai tập đầu tiên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, thậm chí gây hiệu ứng. Nhiều ca khúc xuất hiện trong chương trình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, những câu chuyện bên lề như chuyển giới, mất hết nhà cửa, bán công ty riêng cũng thu hút sự quan tâm nhiều người.

Bên cạnh đó, việc một số nhân vật được mệnh danh là “hit-maker” (tạo hit) như Nguyễn Duy Anh và Vương Anh Tú không được bất cứ giám khảo nào gạt cần, còn những gương mặt quen như Ưng Đại Vệ, Đào Bá Lộc cũng chỉ thuyết phục được một huấn luyện viên khiến cuộc thi nghiêng về truyền hình thực tế này trở nên “căng thẳng” hơn bao giờ hết.

Vương Anh Tú - tác giả của bản hit Anh cứ đi đi bị loại ở tập 2 Sing My Song.

Không dự thi bằng ca khúc tốt nhất

Qua 2 tập của Sing My Song, không khó để nhận thấy, đa phần thí sinh lần đầu được công chúng biết đến với vai trò sáng tác đều chọn ca khúc tốt nhất để dự thi. Hoàng Hồng Ngọc - Quán quân Sao mai 2015 phong cách nhạc nhẹ sáng tác chưa nhiều nhưng Why not là một ca khúc mới mẻ và dễ nghe.

Sinh viên đại học Văn Lang Hứa Kim Tuyền cũng là một nhân vật mới toanh, lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình. Nam thí sinh mang đến không gian lãng mạn, da diết, trong ca khúc Tình lãng phí. Kim Tuyền được nhạc sĩ Đức Trí giành giật quyết liệt trước khi quyết định chọn về đội Giáng Son.

Thế nhưng, không phải thí sinh nào cũng chọn ca khúc tốt nhất mà bản thân có được để tham dự Sing My Song như Hoàng Hồng Ngọc, Hứa Kim Tuyền hay Justyn Wesly.

Một số thí sinh bị loại vì mang đến ca khúc ẩn chứa câu chuyện cá nhân, nặng về cảm xúc nhưng lại không được đánh giá cao về giai điệu.

Nguyễn Huyền gây xúc động khi hát Con chỉ có mẹ thôi nhưng không được huấn luyện viên nào gạt cần. Cô gái Đà Lạt Kim Anh kể về chính cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực của mình qua ca khúc Không như ai đâu nhưng cũng không thuyết phục được bốn giám khảo.

Trong những trường hợp này, còn có Vương Anh Tú và Nguyễn Duy Anh. Nguyễn Duy Anh hiện là một nhà sản xuất âm nhạc, tác giả của một số ca khúc được yêu thích như Buông (Bùi Anh Tuấn), Nụ cười Việt Nam (Đông Nhi) nhưng Nằm mơ giữa ban ngày trong Sing My Song lại không phải là một ca khúc tốt.

Nam nhạc sĩ trẻ cho biết anh sáng tác như để kể lại một giấc mơ có thật của mình. Tuy nhiên, giai điệu của bài hát không được các huấn luyện viên đánh giá cao. Giáng Son chỉ thích đoạn điệp khúc, còn lại, ca khúc không có gì thuyết phục chị.

Giáng Son là huấn luyện viên khắt khe trong việc gạt cần, những ca khúc nhạt nhòa thường không thuyết phục được chị.

Trường hợp tương tự với Nguyễn Duy Anh là Vương Anh Tú, tác giả của Anh cứ đi đi - bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian gần đây. Nhưng Mặt trái của hạnh phúc, ca khúc mà nam nhạc sĩ dành nhiều tâm sự lại không thể thuyết phục được những người "cầm cân nảy mực".

Nhạc sĩ Đức Trí thắng thắn: “Tôi không biết vì lý do gì bạn lại chọn ca khúc này để dự thi. Đó không phải là quyết định tốt nhất vì ca khúc này có sự trúc trắc về giai điệu, ở cả đoạn A lẫn B. Khi tôi đang tận hưởng ca khúc thì bạn lại lái sang một cảm xúc khác. Do vậy, tôi cảm thấy giai điệu không ổn và không chinh phục được tôi”.

Trong khi đó, Nguyễn Hải Phong nhận xét chừng mực nhưng đầy hàm ý: “Tôi nghĩ Tú có một thế giới khác. Thế giới đó sẽ mang lại nhiều thành công hơn cho bạn. Bạn không cần đến sân chơi này, bạn vẫn làm được công việc của mình và được nhiều người yêu thích”.

Cánh cửa nhỏ cho những ca khúc “thị trường”

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Hải Phong nhận định Vương Anh Tú “có một thế giới khác”. Và cũng không phải vô cớ, khi nhận xét Ưng Đại Vệ, Đức Trí khái quát ca khúc của nam ca sĩ bằng cụm từ “triết lý vừa phải”.

Bốn huấn luyện viên trong Sing My Song là bốn màu sắc âm nhạc và cá tính khác nhau, nhưng họ đều hướng đến những ca khúc có chất lượng về nghệ thuật. Tất nhiên, trong khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế, khó tránh khỏi việc vẫn lọt một số bài hát “không hẳn dở nhưng cũng chẳng có gì thú vị”.

“Tác giả nhạc thị trường khó được chọn trong Sing My Song vì mỗi cuộc thi có một tiêu chí và dàn giám khảo riêng. Đức Trí, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Nguyễn Hải Phong đều là những nhạc sĩ hướng đến chất lượng nghệ thuật. Do vậy, những sáng tác không ấn tượng khó có thể thuyết phục được họ” – nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng cho biết chất lượng nghệ thuật đánh giá qua tác phẩm. Một người có thể nổi tiếng ở môi trường này nhưng lại không được đánh giá cao ở môi trường khác. Do vậy, việc Vương Anh Tú và Nguyễn Duy Anh không được bốn huấn luyện viên Sing My Song gạt cần là điều hoàn toàn bình thường.

Ưng Đại Vệ hoạt động âm nhạc từ đầu những năm 2000, nam ca sĩ có giọng hát đặc trưng nhưng tác phẩm dự thi trong Sing My Song không được đánh giá cao.

Về những tranh cãi xoay quanh việc một số khán giả nhận định Ưng Đại Vệ còn nổi tiếng hơn bốn giám khảo và có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật ngang ngửa một số huấn luyện viên, quan điểm của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long là nghệ thuật không thể chỉ tính giá trị thời điểm.

Nam nhạc sĩ khẳng định: “Điều quan trọng nhất là tác phẩm của người nghệ sĩ. Ưng Đại Vệ được biết đến cách đây nhiều năm, có thể cùng thời điểm với Nguyễn Hải Phong và Giáng Son nhưng âm nhạc lại không nổi bật để giới làm nghề nhớ rõ”.

“Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Giáng Son cống hiến như thế nào, mọi người đều đã rõ. Một người có thế mạnh về nhạc dance, một người là cá tính âm nhạc nổi trội, nhiều màu sắc. Trong nghệ thuật, giá trị của sự cống hiến mới là yếu tố hàng đầu để đánh giá” – nhạc sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quang Long khẳng định.

Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-sao-giam-khao-sing-my-song-khong-chon-cac-hit-maker-post701997.html