Tài nấu nướng của các bà vợ

* Giám đốc bất ngờ vào phòng nhân viên thì thấy một người mồm ngậm ống thở dưới nước đang nằm sấp trên ghế, 2 tay 2 chân làm động tác như bơi sải.

- Trời ơi - ông ta kêu lên - Mỗi tuần chỉ phải làm việc có 35 giờ, lại còn bao nhiêu ngày nghỉ khác nữa, nên đầu óc anh vẫn chỉ nghĩ đến kỳ nghỉ hè thôi à!

* Hai vợ chồng về nhà bằng ô tô sau một bữa ăn tối ở nhà bạn bè. Vợ có vẻ khó chịu nói:

- Tại sao ban nãy anh lại bảo với Robert rằng anh lấy em vì em nấu nướng rất ngon? Anh biết thừa rằng em không biết cả việc luộc một quả trứng!

- Em yêu - chồng rên rỉ đáp - thì anh cũng phải bịa ra một cái gì đó hay ho ở em chứ!

* Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi:

- Anh yêu, cái nấm kia có ăn được không?

- Được chứ, em yêu, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn.

K.T (sưu tầm)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/tai-nau-nuong-cua-cac-ba-vo-n20161107085333591.htm