Tá hỏa với trào lưu chụp ảnh… giả chết trên mạng xã hội

Giới trẻ luôn là những người đi đầu trong việc nắm bắt xu hướng, sáng tạo ra những cái mới, trong đó có những trào lưu chụp ảnh thú vị, cá tính như “không trọng lượng”, tạo dáng tư thế “dab”, mặc đồ “tông xuyệt tông”, thử thách mannequin... Nhưng ngược lại, những người trẻ tuổi cũng rất dễ hưởng ứng các mốt chụp ảnh phản cảm, ví dụ: trào lưu che thân bằng “một ngón tay”, selfie tại đám ma, đám cháy, tai nạn, và mới đây nhất là kiểu tạo dáng giả làm người chết.

Trào lưu kỳ lạ này được khởi nguồn ở Nam Phi. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, hình những những nam nữ thanh niên tạo dáng trong tư thế giả chết, lăn lê bò toài, mắt đảo ngược, thậm chí còn để một số “đạo cụ” như dao, vũ khí và thêm hiệu ứng máu me cho thêm phần chân thực. Những bức ảnh này đều được đính kèm hashtag #DeadPose (tạo dáng người chết) và được đông đảo thanh niên hưởng ứng.

Anh chàng này còn công phu đến mức tự tạo nấm mồ giả, mời anh em bạn bè đến đọc điếu văn, khóc lóc sụt sùi sao cho giống thật

Tạo dáng chết trong... máy giặt, chết vì bị ô tô đâm (nhưng vẫn phải ăn mặc thật sành điệu)

Vắt vẻo qua cánh cửa

Theo Dailymail, người đầu tiên khởi xướng trào lưu này là một cậu thanh niên 19 tuổi tên là Karabo Mnisi. Mnisi khẳng định, mốt chụp ảnh giả chết là hoàn toàn vô hại, không khác gì trào lưu “Ice bucket challenge”, trong đó những người tham gia phải thử thách bản thân bằng cách dội xô nước đá lên đầu. Cậu cho biết, khi khởi đầu, kiểu chụp ảnh này chỉ đơn thuần là tạo dáng kỳ quặc, khó hiểu. Tuy nhiên gần đây, vì có quá nhiều người hưởng ứng, những người tham gia liền tìm cách làm cho bức ảnh của mình nổi bật hơn bằng cách thêm các hiệu ứng máu me, vết thương… như thể đã bị giết một cách dã man.

Cậu thanh niên định sẽ không tìm cách kiểm soát mốt chụp ảnh này cho đến khi đạt được mục đích là “trở thành người nổi tiếng nhất nước Nam Phi”. Mnisi cũng cho hay, cha cậu - một giám đốc marketing, và mẹ - một giáo viên trung học, đều phản đối việc làm của con mình. Nhưng theo Mnisi, đó là bởi họ “không hiểu được cái thú vị của nó”.

Đây đích thị là một màn tái hiện lại quá trình giám định pháp y tại hiện trường một vụ giết người

Không chỉ dừng lại ở đó, trào lưu chụp ảnh này thậm chí còn tiếp tục bị biến tướng thành những hình thức khác. Nhiều cô gái lợi dụng để tạo dáng, khoe “hàng” trong tình trạng khỏa thân. Một số người thậm chí quay các đoạn video giả chết để hù dọa người thân.

Cô bé khóc lóc thảm thiết khi tưởng dì mình đã chết

Bên cạnh một bộ phận giới trẻ thích thú với mốt chụp ảnh này, nhiều cư dân mạng tỏ ra hết sức bất bình với nó. Họ đưa ra những bình luận như: “DeadPose là trào lưu ngu ngốc, vô cảm nhất từ trước tới nay”, “Cái mốt #DeadPose này cần phải dừng lại ngay”, “Nó chỉ là một trò chơi, cho đến khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra”.

Xem thêm:

Trào lưu chụp ảnh khỏa thân đi du lịch

Khi “một ngón tay” cũng có thể khoe thân

Lan Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-bon-phuong/ta-hoa-voi-trao-luu-chup-anh%e2%80%a6-gia-chet-tren-mang-xa-hoi