Suy ngẫm (nhân đọc thông tin về một số vụ đại án)

Bài thơ 'Suy ngẫm' được viết sau khi tác giả đọc thông tin về các vụ đại án và những hành vi tham nhũng, tham vọng của một số quan chức, học giả và thương gia. Tác phẩm này mang tính chất trách nhiệm xã hội và là lời phản ánh sự bất bình của tác giả trước những vấn đề xã hội hiện nay.

Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp tư nhân thuộc hàng lớn nhất Việt Nam, giàu có bậc nhất Việt Nam. Rồi hôm qua, 3 cha con ông Trần Quý Thanh bị khởi tố. Ảnh: CACC

Xem bác Trọng “đốt lò”

Không thấy khói mà sao lòng nghẹn tắc?

Tim nhói đau, trào dâng bao uất ức

Thấy đắng lòng trước một lũ quan tham!

Chạy chức, chạy quyền, giả mạo, gian ngoan,

Cướp của, hại người, thông gian, hối lộ.

Lợi dụng chức quyền, chèn ép người khốn khổ.

Giấu giếm, bao che những tội lỗi tày đình…

Họ là ai?

Vừa hôm qua còn trên đỉnh quang vinh

Mà hôm nay xuống đáy bùn nhơ nhớp!

Những học giả, thương gia, quan chức…

Đánh mất lương tâm thành một lũ chuột ngày!

Đục khoét, tham lam, vơ vét thẳng tay

Phè phỡn, xa hoa trên kiếp người cùng khổ.

Đáng hổ thẹn những “liên minh ma quỷ “

Đổi trắng thay đen, hoen ố cả giống nòi!

Tiền bạc của dân là nước mắt mồ hôi,

Là máu của những anh hùng giữ nước!

Hàng ngàn tỷ ở đâu chúng ngang nhiên có được?

Phải chăng máu xương của những phận nghèo ?

Biển bạc, rừng vàng, đồng ruộng phì nhiêu?

Nền văn minh bao đời ông cha gìn giữ…?

“Lò bác Trọng” vẫn ngày đêm đỏ lửa

Thiêu hết loài độc ác, gian tham.

Dù “củi tươi” cũng cháy thành than.

soi ngọn lửa để thấy lòng trong sáng!

“Không vùng cấm” đó là ý Đảng!

Lòng muôn dân mong diệt hết tham tàn

Để mãi ngọt ngào hai tiếng Việt Nam!

xem bác Trọng “đốt lò”

Dù chua xót nhưng lòng người phấn chấn!

6/4/2023 – NTL

Trong bài thơ, tác giả đưa ra nhiều hành vi tham nhũng, tham vọng, tàn ác của các quan chức, học giả và thương gia. Những hành vi này được miêu tả bằng các từ ngữ như "cướp của", "hại người", "thông gian", "hối lộ", "đục khoét", "tham lam", "vơ vét" và "phè phỡn". Tác giả cũng nhấn mạnh rằng những hành vi này đã làm mất đi lương tâm của các quan chức và họ trở thành những con chuột trong ngày.

Tác giả cũng đưa ra câu hỏi "Họ là ai?" để thể hiện sự bất ngờ và thất vọng trước những người đã làm những việc xấu đó. Tác giả cũng nhắc nhở rằng tiền bạc của dân là nước mắt mồ hôi, là máu của những anh hùng giữ nước. Vì vậy, việc tham nhũng, lợi dụng chức quyền là hành vi không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, tác giả cũng hy vọng vào sự chấm dứt của những hành vi này. "Lò bác Trọng" được đề cập trong bài thơ là một biểu tượng cho sự trừng phạt và diệt trừ những kẻ tham nhũng, gian tham. Tác giả cũng khát khao để "mãi ngọt ngào hai tiếng Việt Nam" và muốn cả xã hội đoàn kết, diệt trừ tham nhũng, để tạo ra một xã hội trong sáng, công bằng và phát triển.

Tóm lại, bài thơ "Suy ngẫm" của tác giả mang tính chất trách nhiệm xã hội, phản ánh sự bất bình trước những vấn đề xã hội hiện nay. Tác giả hy vọng vào sự diệt trừ tham nhũng và đoàn kết của xã hội để xây dựng một xã hội trong sáng và công bằng hơn. Bài thơ lên án những hành động tham nhũng, phân biệt đẳng cấp, lợi ích cá nhân, và kêu gọi sự đoàn kết của toàn xã hội để chống lại những điều này. Sự chua xót và căm phẫn cũng như hy vọng của tác giả trước những thực trạng xã hội được thể hiện qua những câu thơ sâu sắc và cảm động.

Nguyễn Thị Lai (1957- CB hưu trí)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/suy-ngam-nhan-doc-thong-tin-ve-mot-so-vu-dai-an-a18467.html