Sửa nhà thờ, chuyên gia giật bắn mình phát hiện xác ướp nguyên vẹn

Trong quá trình tu sửa nhà thờ Dominican ở Hungary, các chuyên gia bất ngờ phát hiện 2 xác ướp vẹn nguyên. Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định đó là xác ướp của 2 mẹ con có niên đại khoảng 300 tuổi.

Năm 1994, các chuyên gia tiến hành tu sửa nhà thờ Dominican ở thị trấn Vác, hạt Pest, Hungary. Trong quá trình làm việc, họ bất ngờ tìm thấy một hầm mộ nằm sâu dưới lòng đất. Bên trong hầm mộ có hơn 250 thi hài. Trong số này, đáng chú ý là xác ướp của 2 mẹ con ở trong tình trạng gần như hoàn hảo.

Theo kết quả kiểm tra niên đại của các chuyên gia, xác ướp của 2 mẹ con khoảng 300 tuổi.

Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm chuyên gia xác định được danh tính của 2 mẹ con là Veronica Skripetz và Johannes Orlovits.

Người mẹ Veronica Skripetz qua đời khi khoảng 38 tuổi trong khi con trai Johannes Orlovits mất năm 1 tuổi.

Ildiko Szikossy, nhà nhân chủng học đến từ Hungary, cho hay kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cách đây khoảng 300 năm, Johannes mắc bệnh kiết lỵ dẫn đến tử vong. Vào thời kỳ đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ em rất cao do chưa có vắc xin và các phương pháp điều trị hiệu quả các căn bệnh phổ biến.

Trong khi đó, Veronica Skripetz tử vong vì căn bệnh lao. Sau khi qua đời, hai mẹ con bà được chôn cất trong hầm mộ.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện bà Veronica có 3 đứa con nhưng không ai trong số chúng sống được quá 2 tuổi.

Vào năm 2016, xác ướp của 2 mẹ con Veronica được trưng bày tại Bảo tàng Bowers trong khuôn khổ chương trình "Xác ướp của thế giới". Theo đó, người dân có cơ hội chiêm ngưỡng 2 thi hài vẹn nguyên của họ.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn hình xăm trên cánh tay xác ướp công chúa 2.500 tuổi.

Tâm Anh (theo Ocregister)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/sua-nha-tho-chuyen-gia-giat-ban-minh-phat-hien-xac-uop-nguyen-ven-1953951.html