Song Tử Tây - Đất Mẹ giữa trùng khơi

(GD&TĐ) - Sau đúng một ngày rưỡi lênh đênh trên biển, con tàu HQ 936 đưa chúng tôi đến với Song Tử Tây. Thời gian đợi xuồng để lên đảo cảm giác còn dài hơn 38 tiếng vừa trải qua giữa đại dương, nhất là đối với những người lần đầu được ra với Trường Sa như tôi.

(GD&TĐ) - Sau đúng một ngày rưỡi lênh đênh trên biển, con tàu HQ 936 đưa chúng tôi đến với Song Tử Tây. Thời gian đợi xuồng để lên đảo cảm giác còn dài hơn 38 tiếng vừa trải qua giữa đại dương, nhất là đối với những người lần đầu được ra với Trường Sa như tôi.

Rồi bao nhiêu hồi hộp, đợi mong cùng vỡ tan trong tiếng cười giòn, tươi rói, trong những cái bắt tay thật chặt mà ân cần tha thiết như người thân lâu ngày gặp lại của các chiến sĩ, của người dân trên đảo ra tận cầu cảng đón đoàn.

Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra ngay sau khi chúng tôi đặt chân lên đảo chỉ hơn 1 giờ đồng hồ; có lẽ là một trong những đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời người làm báo nay đây mai đó như chúng tôi. Bởi lẽ đơn giản, đây là Song Tử Tây, đây là Trường Sa, nơi có những người con của đất Mẹ Việt Nam đang ngày đêm canh gác cho sự bình yên và vẹn toàn của Tổ quốc…

Các cán bộ Hải quân vùng 4 tiễn đoàn công tác lên đường từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa)

Trong chuyến tàu đưa chúng tôi ra Trường Sa lần này còn có các nhà sư của Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa. Họ sẽ ở lại trụ trì tại các ngôi chùa trên quần đảo, khôi phục lại tín ngưỡng Phật giáo đã được cha ông ta hàng trăm năm trước khởi dựng trên vùng đất này.

Quân và dân đảo Song Tử Tây ra cầu cảng đón đoàn trong buổi hoàng hôn. Những khuôn mặt háo hức đợi chờ như đang đón người thân đi xa về.

Công dân đầu tiên tới nay được sinh ra trên Song Tử Tây: Bé Hồ Song Tất Minh (SN 2009), con thứ hai của chị Trương Thị Liền và anh Hồ Dương (ảnh trái). Và công dân tý hon nhất của đảo: Bé Nguyễn Huỳnh Thanh Vi, mới được 15 tháng tuổi. Chị Huỳnh Thị Thanh Thương, mẹ bé, cho biết gia đình mới ra đảo được mấy tháng nay.

Các tiết mục ca nhạc đoàn Hải Đăng (Khánh Hòa) gửi tới quân và dân trên đảo…

Và cả những tiết mục tự biên tự diễn đặc sắc của “chủ nhà”….

…đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

Các em học sinh trên đảo nhiệt tình tham gia các tiết mục văn nghệ ca ngợi biển đảo của Tổ quốc yêu thương

Tất cả cùng bồi hồi, trầm lắng theo ca khúc “Gần lắm Trường Sa” qua giọng ca da diết của ca sĩ Anh Đào – Ca khúc đã gắn liền với tên tuổi chị hàng chục năm nay. Đây là lần thứ 5 ca sĩ Anh Đào ra Trường Sa, nhưng lại là lần đầu tiên chị đặt chân lên Song Tử Tây.

Đứng mỏi chân quá, chú cõng con lên xem cô hát nào

Nhất Nguyên (từ Song Tử Tây)

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/201204/Song-Tu-Tay-Dat-Me-giua-trung-khoi-1960634/