'Sống chung với mẹ chồng' tập 10: Nó là con dâu hay đến ở nhờ, ăn đợ

"Dâu là con, rể là khách. Nó là con dâu hay là đến ở nhờ ăn đợ nhà này?", bà Phương tức giận nói với chồng con khi Vân có ý định về nhà đẻ vài hôm.

Tập 10 Sống chung với mẹ chồng mở đầu với cảnh Vân và Thanh đang cãi nhau trong phòng riêng. Thanh yêu cầu Vân đọc mật khẩu điện thoại để kiểm tra người đàn ông mà cô đã nói chuyện là ai.

Nhưng Vân không đồng ý. Cô cho rằng điện thoại thuộc phạm trù riêng tư. Hơn nữa, cô cũng không gì mờ ám để phải kiểm tra.

Bà Phương khuyên Thanh nên kiểm soát vợ

Thanh không tin sự chung thủy của vợ. Anh đưa ra những dẫn chứng như Vân đã đỏ mặt, xưng hô “tình yêu” với người đàn ông lạ. Thanh cũng không tin rằng Vân chưa từng trải qua mối tình nào trước khi đến với anh.

Vân và Thanh cãi nhau vì cuộc gọi của người đàn ông lạ vào máy của Vân. Ảnh: Chụp màn hình.

Thấy chồng phân tích vô tý, Vân lớn tiếng “Anh có não không”. Bà Phương đứng bên ngoài cửa, tỏ ra tức giận khi thấy con dâu nói với chồng những lời lẽ như vậy.

Chưa dừng lại ở đó. Khi Vân đi làm, Thanh thường xuyên gọi điện để kiểm soát vợ. Vân thậm chí đã phải nhờ đến đồng nghiệp nghe máy giúp.

Vân vừa khóc vừa tâm sự với đồng nghiệp rằng cô cảm thấy rất sợ cách kiểm soát như thế này. Vân cũng bực tức từ chối lời rủ đi ăn trưa của chồng và tắt luôn điện thoại.

Trong khi đó, bà Phương dặn con trai không được bỏ cuộc nếu không muốn mất vợ. Theo bà, Vân là đứa nặng tình do vậy Thanh phải quản lý thật chặt. Ở nhà, bà Phương cũng lục lọi đồ lưu niệm của Vân và khuyên Thanh hãy cẩn thận.

Bà Phương lục đồ lưu niệm của con dâu. Ảnh: Chụp màn hình.

Vân bị tai nạn

Mệt mỏi và quá buồn, Vân rời khỏi cơ quan, lang thang khắp nơi suốt buổi chiều, bỏ cả bữa cơm tối ở nhà.

Thanh cố gắng cho rằng vợ chỉ đi mua sắm để bớt căng thẳng. Nhưng bà Phương lại khăng khăng khẳng định con dâu như vậy là không ra gì, cần phải gọi thông gia lên nói chuyện.

"Gái có chồng đi đêm hôm như vậy là không được đâu. Gái có chồng phải đi hỏi về thưa. Con cứ nhu nhược thế hỏi sao nó lại chả đè đầu cưỡi cổ. Chứ có ai đi làm dâu mà sướng như nó", bà Phương gay gắt.

Sau bữa cơm, Thanh sốt ruột ra ngoài cổng đợi vợ. Anh gọi điện hết cho Trang lại đến đồng nghiệp của Vân để hỏi. Thanh bực bội đổ lỗi cho mẹ vì tại mẹ nên Vân mới như vậy. Tuy nhiên, bà Phương vẫn "gieo" vào đầu con trai suy nghĩ Vân đi với bồ.

Sau đó Trang báo tin Vân bị tai nạn, Thanh vội lao đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, Thanh thấy một người đàn ông lạ đang chăm sóc cho vợ, anh lập tức lao tới định đánh người đàn ông này vì tưởng đó là bồ của Vân.

Tuy nhiên, hóa ra đó là người đã vô tình gây ra tai nạn khiến Vân nhập viện. Trong khi Thanh lo lắng cho sức khỏe của Vân, bà Phương lại chỉ nghĩ đến chuyện tiền nong, viện phí mà người đàn ông kia phải chi trả.

Trở về nhà, Vân vẫn tỏ ra hậm hực với Thanh. Dù Thanh cố gắng làm hòa nhưng Vân lại lạnh lùng nói: "Tôi muốn về nhà với bố mẹ tôi một thời gian".

Thanh nói lời xin lỗi vợ và bày tỏ sự hối hận nhưng Vân không chấp nhận. Cô cho rằng tình yêu của chồng dành cho mình là mù quáng.

Bà Phương tức giận khi Vân muốn về nhà đẻ

Thanh tìm cách nói với mẹ thay Vân về việc cô muốn về quê ít hôm nhưng bà Phương không đồng ý. Bà bực bội nói: "Dâu là con, rể là khách. Nó là con dâu hay là đến ở nhờ ăn đợ nhà này?".

Thanh tự nhận anh là người có lỗi trong chuyện vừa qua và nghĩ nên để Vân nên về nhà ngoại cho tinh thần thoải mái hơn. Anh cũng thấy chuyện một phần là do lỗi của mẹ mình.

Ông Phương tức giận khi vợ không cho con dâu về nhà mẹ đẻ.

Bố Thanh cũng nổi cáu và to tiếng mắng vợ. Ông nói bà Phương không nên khó chịu vì chuyện Vân về quê.

"Vân nó thích về thì cho nó về. Không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa. Trong bữa ăn mà cứ càu nhàu thì làm sao tôi nuốt nổi. Từ mai bà đừng nấu ăn gì nữa", ông Phương quát.

Bà Phương tỏ ra bực tức, ấm ức đến rơi nước mắt vì cho rằng mọi công sức mình chăm lo cho gia đình đang bị phủ nhận.

"Ngày nào tôi cũng dạy từ 5h sáng, làm quần quật đến nửa đêm, hầu chồng, chăm con. Thử hỏi từ khi cái Vân về làm dâu nhà này, nó đã đỡ đần được gì cho tôi chưa. Ông có biết tôi phải đi bộ cả cây số để đi mua gà ác về hầm cho nó", bà Phương khóc mếu nói.

Bà Phương quả quyết từ nay ai muốn ăn, muốn uống gì thì tùy sở thích của mọi người. Bà sẽ không can thiệp vào nữa.

Thấy thái độ của vợ, ông Phương bắt đầu dịu giọng: "Anh vẫn biết là em quan tâm đến các con. Nhưng thế hệ của chúng nó khác ngày xưa, cách quan tâm của mình chưa chắc chúng nó đã thích".

Vân không ngồi ăn sáng cùng gia đình nhưng cô đã đứng ở cầu thang và nghe được tất cả.

Tập 11 Sống chung với mẹ chồng sẽ được phát sóng vào tối 27/4 trên kênh VTV1.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/song-chung-voi-me-chong-tap-10-no-la-con-dau-hay-den-o-nho-an-do-post741313.html