Sôi động World Cup 7/7: Fan Costa Rica từ ăn mừng thành ẩu đả

Một vụ ẩu đả đã xảy ra giữa các CĐV của Costa Rica khi chứng kiến trận đấu giữa đội nhà với Hà Lan.

Ẩu đả giữa các fan Costa Rica

Để theo dõi chi tiết về các thông số kỹ thuật liên quan đến các trận đấu ở VCK World Cup 2014 , bảng xếp hạng, lịch thi đấu… được trình bày chuyên nghiệp bởi hãng tin AFP, mời các bạn BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

Bảng thông số các trận đấu

Costa Rica: Ăn mừng chuyển thành bạo động

Một vụ ẩu đả đã xảy ra giữa các CĐV của Costa Rica khi chứng kiến trận đấu giữa đội nhà với Hà Lan ở vòng tứ kết World Cup 2014, tờ báo La Nacion đưa tin. Kết quả là có 3 người bị thương: 2 người bị đâm, trong khi người thứ ba bị ném chai lọ vào người. Ba người này sau đó đã được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 8 người đã bị bắt giữ vì có liên quan tới sự việc diễn ra tại quảng trường Dân chủ ở thủ đô San Jose.

Colombia bùng nổ trào lưu đặt tên con mới sinh là James

Quá ấn tượng trước màn trình diễn tuyệt với của chân sút James Rodriguez trong màu áo của ĐT Colombia, các ông bố bà mẹ trẻ ở quốc gia Nam Mỹ này đã quyết định đặt tên con là James khiến cái tên này tạo nên một cơn sốt thật sự. Theo thông kê của tờ báo địa phương Noticias Uno, từ đầu World Cup 2014 cho đến nay, theo số liệu chưa đầy đủ đã có tất cả 71 cặp bố mẹ chọn cách đặt tên “James” cho đứa con mới sinh ra của mình.

Tuyển Pháp về nước trong lặng lẽ

Chuyến bay chở thày trò HLV Didier Deschamps từ Brazil đã hạ cánh an toàn tại sân bay Bourget ngày hôm qua (6/7). Thất bại trước người Đức tại vòng tứ kết World Cup 2014 có lẽ đã khiến các CĐV đội bóng áo Lam không mấy hài lòng. Chỉ có vỏn vẹn 200 fan đến sân bay để chào đón Benzema và các đồng đội. Các cầu thủ tuyển Pháp chỉ nán lại một chút ít để chào NHM, sau đó mọi người đều vội vã lên taxi. Chỉ có một vài cầu thủ chịu trả lời báo giới. “Chúng tôi đã có một cuộc phiêu lưu tuyệt vời tại World Cup. Bây giờ là lúc đi nghỉ cùng với gia đình”, tiền vệ Morgan Schneiderlin nói với phóng viên. Cầu thủ của Southampton cũng “cảm thấy sự có mặt của các CĐV thật là tuyệt vời”.

Robben mệt mỏi vì bị chửi ăn vạ. Ngôi sao 30 tuổi than thở đã quá mệt mỏi và chán ngán trước những lời chỉ trích về trò "diễn kịch" của mình, trong khi anh bị phạm lỗi rất nhiều thì lại chẳng được đếm xỉa. Robben cho biết: "Trong những ngày qua, mọi người bàn nhiều đến trò ăn vạ và tôi thực sự mệt mỏi vì điều này".

"Có những trận đấu tôi đã chơi rất hay nhưng mọi người không nhắc đến. Họ chỉ nhắc đến những pha ngã của tôi mà không biết rằng tôi cũng thường xuyên bị các hậu vệ khác phạm lỗi. Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt chủ đề này ở đây thì hơn." Robben chia sẻ.

Neymar tính tiêm thuốc để ra sân. Tờ Globoesporte của Brazil vừa cho các CĐV tuyển Brazil một tia hy vọng khi cho rằng tiền đạo Neymar có thể trở lại thi đấu nếu đội nhà đánh bại Đức để vào chơi trận chung kết World Cup. Theo đó Neymar có thể cân nhắc đến khả năng tiêm thuốc giảm đau để thi đấu trận chung kết diễn ra trên sân Maracana huyền thoại.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) có vẻ như không tán thành việc Neymar bất chấp tất cả để có thể trở lại thi đấu. Khi được hỏi về khả năng thi đấu của tiền đạo 22 tuổi, bác sỹ Joseph Luiz Runco của CBF đã phủ nhận. “Neymar tất nhiên là sẽ tiếp tục ở lại cùng toàn đội trong những trận đấu tới. Dù vậy, anh ấy chỉ góp mặt thôi chứ không thể thi đấu. Đó là điều chắc chắn”, ông Runco nói trên ESPN.

Di Maria có cơ hội đá trận chung kết: Tiền vệ người Argentina đã dính chấn thương rách cơ đùi và phải thay ra ở trân tứ kết thắng Bỉ 1-0. Theo chẩn đoán ban đầu, Di Maria sẽ không có cơ hội tham dự các trận đấu còn lại của Albiceleste tại World Cup 2014, tuy nhiên tờ Marca đăng tải thông tin, các bác sỹ của ĐT Argentina sau nhiều hội chẩn cho biết, tiền vệ đang chơi cho Real có thể chơi bóng trở lại sau 1 tuần nữa. Điều đó đồng nghĩa, Di Maria vẫn còn cơ hội đá trận chung kết vào đêm chủ nhật tới, tất nhiên với điều kiện Argentina vượt qua Hà Lan ở bán kết.

Ông nội Marcelo qua đời: LĐBĐ Brazil cho biết, ông nội của hậu vệ cánh trái Marcelo đã qua đời ở Rio, thọ 78 tuổi chỉ vài giờ sau khi cháu trai cùng Selecao vượt qua Colombia ở tứ kết với tỉ số 2-1. HLV Scolari đã cho Marcelo về Rio để chịu tang, tuy nhiên hậu vệ đang chơi cho Real quyết định nén đau thương để ở lại cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận bán kết World Cup vào đêm thứ 3 tới.

Colombia được chào đón như những người hùng: Với chiến tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup, thầy trò HLV Pekerman đã được các CĐV nhà đón tiếp rất nồng hậu. Ngay sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay El Dorado, một đội lính cứu hỏa đã phun nước chào đón đội bóng. Nhân viên an ninh, những người làm việc tại sân bay El Dorado đã tranh giành để được bắt tay, xin chữ ký hoặc chụp ảnh lưu niệm với Jame Rodirguez và các đồng đội. Sau đó, toàn đội Colombia đã có buổi diễu hành qua các con phố ở thủ đô Bogota.

Colombia được đón chào như những người hùng tại quê nhà

Video hàng vạn NHM chào đón Colombia:

Hà Lan bị đánh giá thấp nhất cửa vô địch: Sau khi xác định được 4 cái tên lọt vào bán kết World Cup, nhà cái nổi tiếng William Hill đã đưa ra tỉ lệ giành chức vô địch cho các đội tuyển. Việc Brazil mất Neymar – Thiago Silva, còn Argentina gần như mất Di Maria khiến 2 đội tuyển này được đánh giá ngang bằng với Đức khi cùng có tỉ lệ đăng quang là 5/2 (đặt 2 ăn 5), trong khi đó dù có được đội hình đầy đủ nhưng Hà Lan của Van Gaal lại bị đánh giá thấp nhất với tỉ lệ 10/3 (đặt 3 ăn 10).

HLV Deschamps tự hào về các học trò: Trở về quê nhà sau trận thua 0-1 trước Đức ở tứ kết, HLV Deschamps tỏ ra rất tự hào về những gì ông và các học trò đã làm được tại World Cup 2014. “Không hề có sự chán nản, thất vọng ở đây. Các cầu thủ của tôi là những người hùng, họ đã chiến đấu hết mình. Đây chính là những cầu thủ tương lai của bóng đá Pháp. Tôi tin rằng họ sẽ sớm thành công”, HLV Deschamps trả lời phỏng vấn trên TF1.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/soi-dong-world-cup-7/7-fan-costa-rica-tu-an-mung-thanh-au-da-c9a205618.html