Soi bức tranh thế kỉ 15, chuyên gia 'đứng tim' thấy viên đá lạ lùng

Bức tranh từ thế kỷ 15 của họa sĩ Jean Fouquet, mô tả Thánh Stephen cầm một viên đá kỳ lạ, đã khiến nhiều người tò mò.

Bức tranh của Jean Fouquet từ thế kỷ 15, mô tả Thánh Stephen cầm một viên đá đặc biệt, đã gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng đó là một chiếc rìu, nhưng tại sao lại chọn miêu tả nó trong bức tranh vẫn là một điều bí ẩn.

Nghiên cứu mới từ Đại học Dartmouth và Đại học Cambridge chỉ ra rằng viên đá này có thể là một chiếc rìu đá cầm tay thời tiền sử.

Bức tranh ban đầu đặt tại Nhà thờ Collegiate Notre-Dame ở Melun, Pháp, với hình ảnh Etienne Chevalier và Thánh Stephen. Chevalier, thủ quỹ của Vua Charles VII, đang quỳ gối cầu nguyện, trong khi Thánh Stephen cầm một cuốn sách và một viên đá lạ mắt.

Bức tranh nhỏ bên phải mô tả Madonna đang cho Chúa Hài đồng bú. Các bức tranh kết nối với nhau qua một bản lề và một huy chương nhỏ, được cho là chữ ký nhỏ của Fouquet. Tuy nhiên, năm 1775, Nhà thờ Collegiate bán bức tranh để trùng tu, khiến nó bị chia thành 3 phần, đặt tại các bảo tàng khác nhau.

Steven Kangas, một nhà sử học nghệ thuật tại Dartmouth, đã chú ý đến viên đá lạ trong bức tranh và sau đó hợp tác với nhà nhân chủng học để khám phá thêm về nó.

Nghiên cứu cho thấy đây có thể là chiếc rìu đá Acheulean, tồn tại hơn 1,6 triệu năm trước khi được phát hiện.

Nếu viên đá trong tranh là một chiếc rìu Acheulean, điều này chứng tỏ chúng đã xuất hiện từ thế kỷ 15, sớm hơn nhiều so với bằng chứng khảo cổ trước đó.

Tuy nhiên, việc xác định xem đó có phải là một chiếc rìu cầm tay hay không là khó khăn. Tác giả đề xuất ba lý thuyết về lý do Fouquet chọn miêu tả nó: phổ biến trong xã hội, đặc quyền của tầng lớp thượng lưu, hoặc mang ý nghĩa tôn giáo/văn hóa cụ thể. .

Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá trăm tấn thách thức mọi định luật vật lý.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/soi-buc-tranh-the-ki-15-chuyen-gia-dung-tim-thay-vien-da-la-lung-1943052.html