Sốc: Người cha bị vu oan bắt cóc hai con ruột của mình

Suốt hàng chục ngày nay, anh Trịnh Công Hiệp (SN 1984, quê tỉnh Bình Thuận, ngụ TPHCM) hoang mang cực độ, bỏ cả làm ăn, không dám ra đường vì sợ bị người dân tấn công bởi tội "bắt cóc trẻ em". Theo anh Hiệp, cách đây nửa tháng, trên tài khoản facebook Nguyen Loc có đăng hình ảnh anh, 3 người bạn và 2 cháu nhỏ kèm nội dung kêu gọi cộng đồng mạng trợ giúp tìm những người bắt cóc 2 đứa cháu của mình. Anh Hiệp cho rằng facebook đó là của người anh vợ và thông tin trên là bịa đặt, hai cháu nhỏ trong ảnh là con ruột của anh. Hiện anh Hiệp đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi của mình cũng như kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Suốt hàng chục ngày nay, anh Trịnh Công Hiệp (SN 1984, quê tỉnh Bình Thuận, ngụ TPHCM) hoang mang cực độ, bỏ cả làm ăn, không dám ra đường vì sợ bị người dân tấn công bởi tội "bắt cóc trẻ em". Theo anh Hiệp, cách đây nửa tháng, trên tài khoản facebook Nguyen Loc có đăng hình ảnh anh, 3 người bạn và 2 cháu nhỏ kèm nội dung kêu gọi cộng đồng mạng trợ giúp tìm những người bắt cóc 2 đứa cháu của mình. Anh Hiệp cho rằng facebook đó là của người anh vợ và thông tin trên là bịa đặt, hai cháu nhỏ trong ảnh là con ruột của anh. Hiện anh Hiệp đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi của mình cũng như kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/video-thoi-su/soc-nguoi-cha-bi-vu-oan-bat-coc-hai-con-ruot-cua-minh-686536.bld