Số phận chưa hồi kết của 'ốc đảo' trên sông giữa lòng phố thị Huế

Nhiều người dân Huế rất quan tâm về số phận của 'ốc đảo' trên sông Như Ý, đoạn nằm giữa Đập Đá và cầu Vỹ Dạ, sau khi dự án đường đi bộ ven con sông này hoàn thiện.

Hình hài dự án đường đi bộ dọc ven sông Như Ý (TP.Huế) đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương (TP.Huế) có chiều dài hơn 1,6km, rộng 6m với tổng kinh phí hơn 267 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (BQLDA) Cải thiện Môi trường nước TP.Huế làm chủ đầu tư đang dần dần hoàn thiện.

Những ngày này, công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để kịp tiến độ, đưa vào sử dụng vào tháng 6/2024.

Nằm sát cạnh bên con đường đi bộ đang thi công ấy, có một khu bãi bồi trên sông Như Ý (thuộc tổ dân phố 8, phường Phú Hội, TP.Huế), đã tồn tại từ lâu nay như một “ốc đảo”.

Hình ảnh “ốc đảo” nằm lọt giữa Đập Đá và cầu Vỹ Dạ đã quá quen thuộc với nhiều người dân Huế. Chính vì vậy, số phận của khu đất này ra sao khi dự án đường đi bộ ven sông hoàn thành được rất nhiều người quan tâm.

Theo tìm hiểu, hiện sống trên “ốc đảo” có hai vợ chồng già là ông Võ Văn Thứ và bà Nguyễn Thị Hiến. Lúc PV có mặt, trên “ốc đảo” chỉ có một căn nhà lụp xụp nhưng cửa đóng then cài, không bóng người.

Trên khu đất, ngoài căn nhà này là một số cây xanh nhiều năm tuổi và rất nhiều am, bàn thờ để phục vụ việc thờ tự của gia chủ.

Thời điểm thi công đóng cọc dự án đường đi bộ, đơn vị nhà thầu đã cho gia cố xung quanh “ốc đảo” hệ thống cọc bê-tông lắp ghép để tránh bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng công trình.

Theo UBND phường Phú Hội, nguồn gốc khu đất bãi bồi này do ông Võ Văn Đồng và gia đình tạo lập. Thửa đất có họa đồ lô đất do Ty điền địa Thừa Thiên cấp ngày 24/8/1970. Năm 1993, ông Đồng lập bảng thuận định thừa kế để ủy quyền giao cho cháu nội là ông Võ Văn Hướng ở và chịu trách nhiệm hương khói, thời phụng, bảo quản. Năm 1999, ông Hướng mất, hiện tại ông Võ Văn Thứ (con trai ông Võ Văn Đồng) đang quản lý sử dụng đất và các công trình trên đất.

UBND phường Phú Hội cũng thông tin, trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Huế, UBND phường đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Huế làm việc với ông Võ Văn Thứ. Sau khi nghe thông báo về chủ trương của Nhà nước về việc giải phóng mặt bằng, chỉnh trang cồn đất trên sông Như Ý nằm giữa Đập Đá và cầu Vỹ Dạ, ông Thứ đã chấp hành chủ trương và đồng thời đề nghị Nhà nước đền bù, hỗ trợ thỏa đáng cho gia đình. Theo đó, ông Thứ có nguyện vọng xin được bố trí đất để gia đình có nơi ở ổn định.

Thời điểm hiện tại, ông Thứ chưa có nhà ổn định, mùa nắng ở trên khu đất trông coi, hương khói. Về mùa mưa bão, khu vực đất này bị ngập lụt nên ông về nhà ngoại ở phường Phú Thượng (TP.Huế) để tạm trú. “Hiện UBND phường đã có báo cáo về nguồn gốc đất, cũng như nguyện vọng của người dân gửi UBND thành phố và đang chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố về việc xử lý khu đất này”, lãnh đạo UBND phường Phú Hội cho biết.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-phan-chua-hoi-ket-cua-oc-dao-tren-song-giua-long-pho-thi-hue-a657172.html