Siu Black phiêu cùng Tùng Dương trong đêm nhạc Nguyễn Cường

Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội dường như bùng nổ với sự trở lại của nữ ca sĩ Siu Black, và khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho màn song ca “Ly cà phê Ban Mê” với Siu Black - Tùng Dương trong liveshow của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Khán giả thủ đô vỡ òa cảm xúc khi nghe Tùng Dương và Siu Black song ca “Ly cà phê Ban Mê”.

Hai nghệ sĩ khiến cho người nghe "bùng cháy" hơn với những nốt phiêu.

Tùng Dương và Siu Black thân thiết ôm nhau trên sân khấu khi kết thúc phần trình diễn không thể hoàn hảo hơn.

Sôi động, mãnh liệt và cuốn hút là cảm xúc Siu Black đem đến cho khán giả khi trở lại sân khấu Nhà hát lớn.

Nữ ca sĩ của núi rừng Tây Nguyên nhận sự yêu mến đặc biệt của khán giả thủ đô khi thể hiện các ca khúc "Em muốn sống bên anh trọn đời", "Đôi mắt Pleiku", "Thênh thênh oong ơi"...

Nhạc sĩ Nguyễn Cường và Trần Tiến lên sân khấu giao lưu đồng thời cảm ơn Siu Black vì chị luôn giữ được ngọn lửa tuyệt vời trong âm nhạc của ông. Dù chị từng chia sẻ đã nhiều khi tưởng mất lửa, mất giọng hát, mất nhiệt huyết sau những biến cố, nhưng hôm nay, Siu Black vẫn thế, vẫn nồng nàn, rực lửa, nhưng mặn mòi, da diết hơn rất nhiều trong những ca khúc trữ tình.

Sau mảng âm nhạc mơ mộng, sâu lắng, sự xuất hiện của Tùng Dương khiến khán phòng trở nên rộn ràng khi xuống tận hàng ghế khán giả.

Tùng Dương gửi đến khán giả một loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như "Mái đình làng biển", "Hò biển"...

Cuối chương trình, nam ca sĩ cũng khơi gợi tinh thần yêu nước trước khán giả khi thể hiện ca khúc “Tổ quốc ta cờ bay” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Diva Thanh Lam góp mặt trong đêm nhạc với ca khúc "Mưa chiều cuối đông", mở đầu cho bốn mùa cảm xúc Nguyễn Cường.

Sau đó, người đàn bà không tuổi tiếp tục đam mê với bản tình ca “Cho tình yêu bay lên”, đưa khán giả cùng bồng bềnh trong gia điệu đầy cảm xúc.

Liveshow Nguyễn Cường “Tuổi thơ tôi Hà Nội” thực sự ấm áp với tình cảm của những người bạn thân thiết từ dưới hàng ghế khán giả đến những câu chuyện, hình ảnh trên sân khấu.

Sân khấu được thiết kế giản dị, mộc mạc đúng theo tính cách Nguyễn Cường, với một ký họa lớn của ông làm hình ảnh nền xuyên suốt qua những “miền” tác phẩm.

Ca sĩ Ngọc Châm góp mặt trong chương trình tôn vinh người nhạc sĩ tài hoa.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường bộc bạch,“Tuổi thơ tôi Hà Nội như một câu chuyện kể về âm nhạc của tôi 40 năm qua, và cũng là để diễn tả ý đồ, quan điểm của tôi về nghệ thuật. Các bạn sẽ được nghe rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân gian, đó là niềm yêu quý nhất của tôi vì tôi là người Việt Nam, tôi yêu nhạc Việt Nam, tôi yêu tất cả các ca khúc dân ca…".

Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chật kín khán giả, đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy lắng đọng với các tác phẩm về Hà Nội, dữ dội khát khao với các ca khúc về biển, về tình yêu, rồi bùng cháy, bốc lửa với các ca khúc về Tây Nguyên.

Dù thời tiết có phần “đỏng đảnh”, cơn mưa bất ngờ khá lớn cũng không ngăn trở được rất nhiều bạn bè, người thân và nghệ sĩ đến chúc mừng và ủng hộ nhạc sĩ Nguyễn Cường như nhạc sĩ Trần Tiến, Phó Đức Phương, nhà sử học Dương Trung Quốc…

Mẹ và con gái của nữ ca sĩ Thanh Lam đến ủng hộ đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/siu-black-phieu-cung-tung-duong-trong-dem-nhac-nguyen-cuong-583446.bld