Sir Alex lần đầu nói về điều hối tiếc nhất

Chiến lược gia huyền thoại người Scotland thất vọng khi không đưa MU lọt vào chung kết Champions League 2001/02.

Tại giải đấu năm đó, binh đoàn quỷ đỏ bị loại ở bán kết dưới tay Bayer Leverkusen. Đáng chú ý, chung kết Champions League 2001/02 được tổ chức tại Glasgow, quê nhà của Sir Alex Ferguson. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến ông cảm thấy hối tiếc.

Chiến lược gia huyền thoại kể lại: “Quá trình chuẩn bị và chạy đua suốt mùa giải năm đó là để hướng về chung kết Champions League. Nhưng thật đáng tiếc chúng tôi bị loại ở bán kết. MU thiếu một chút may mắn, chúng tôi không có đủ thời gian. Điều mà tôi hối tiếc nhất trong đời chính là không thể đưa MU vào chung kết Champions League 2002”.

MU hòa Leverkusen với tổng tỷ số 3-3 nhưng bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Lượt đi họ hòa 2-2 tại nước Anh, lượt về hòa 1-1.

Ryan Giggs đi bóng vượt qua đối thủ trong trận lượt về diễn ra tại Đức. Ảnh: Getty.

Ngài Alex thậm chí còn cho rằng ông đem lại vận rủi cho đội bóng thân yêu. Ông kể lại: “Vào năm 2002, tôi phòng xa, chuẩn bị trước cho trận chung kết bằng cách đích thân đi mục sở thị khách sạn ở Glasgow. Kết quả là không có khách sạn nào làm tôi hài lòng. Trên đường lái xe ra về, tôi thầm nghĩ: “Sao mình lại làm điều này nhỉ?”.

Loại được MU nhưng ở chung kết Champions League 2002, Bayer thất thủ trước Real với tỷ số 1-2. Năm đó, Bayer lập hat-trick về nhì đầy cay đắng.

Trước đây, Sir Alex thừa nhận điều khiến ông buồn nhất trong thời gian dẫn dắt MU đó là phải bán Ravel Morrison. Anh chàng này là tài năng trẻ sáng giá, làm đồng đội của Pogba trong đội ngũ vô địch FA Cup trẻ.

Trong tự truyện, Sir Alex hé lộ: “Ravel Morrison chính là trường hợp tôi cảm thấy tiếc nhất. Cậu ấy sở hữu tài năng thiên bẩm. Tuy nhiên, đáng tiếc cậu ấy lại liên tục đâm đầu vào rắc rối."

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sir-alex-lan-dau-noi-ve-dieu-hoi-tiec-nhat-post692605.html