Shipper Trung Quốc bị đâm chết 6 ngày sau khi vào nghề

Thảm kịch xảy ra với Li Yuekai, một cử nhân vừa du học ở Australia về nước và mới làm shipper được 6 ngày, đã phản ánh sự bất công mà người lao động thu nhập thấp đang phải chịu.

Một buổi tối tháng 12/2023, tài xế giao hàng Li Yuekai (32 tuổi) đụng độ với nhân viên bảo vệ Zhao Li ở lối vào khu chung cư Zhonghai International Yilichen (Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), South China Morning Post đưa tin.

Theo video từ camera giám sát ghi lại, khi Li đi lại gần lối vào, trong khi chiếc xe đạp điện màu trắng dựng gần đó, bảo vệ họ Zhao đã bước khỏi phòng an ninh và tiếp cận anh.

Sau một hồi nói chuyện, Zhao bất ngờ rút dao từ thắt lưng ra và đâm vào ngực Li.

Li cố gắng thoát thân, nhưng Zhao không dừng lại, tiếp tục đâm nhiều nhát liên tục vào ngực, eo, lưng và mặt cho đến khi nạn nhân ngã gục xuống đất. Zhao bị một số người dân khống chế.

Một nhân viên thuộc văn phòng cộng đồng cho biết mâu thuẫn xuất phát chủ yếu từ các chính sách liên quan đến người giao hàng tại khu phức hợp này.

Dù đây là khu dân cư cao cấp, các nhân viên bảo vệ lại chỉ kiếm được mức lương khiêm tốn 3.700 nhân dân tệ (khoảng 520 USD) mỗi tháng, họ còn bị phạt 50 nhân dân tệ mỗi lần để người khác ra vào trái phép.

Tài xế giao hàng cũng chịu áp lực và bị phạt nếu giao hàng trễ.

Một shipper miêu tả Yilichen là "nơi ác mộng" vì khu phức hợp này rất rộng với nhiều tòa nhà, đồng nghĩa với rất khó giao hàng kịp giờ. Người này nói thêm nếu được chạy xe vào nội khu thì thời gian giao hàng sẽ giảm một nửa.

Shipper ở Trung Quốc đối diện áp lực phải làm việc nhiều giờ và chạy đua để không giao hàng trễ. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Về phần Li, anh là một người có học thức cao, có bằng tâm lý ở Australia và mới làm công việc này được 6 ngày.

Cha mẹ già của Li làm công việc dọn dẹp trong một nhà hàng, chỉ kiếm được 7.000 nhân dân tệ mỗi tháng nhưng đã gom góp được 1 triệu tệ để Li đi du học Australia.

Li cũng là một thợ làm đồ nội thất lành nghề và ấp ủ dự định kinh doanh. Bạn bè đoán rằng anh làm shipper để tạm trang trải sinh hoạt phí.

Thảm kịch trên khiến dân mạng Trung Quốc bàng hoàng, đau xót.

"Một gia đình đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ cho con trai đi học nhưng anh lại phải đối diện với tương lai việc làm không triển vọng, dẫn đến bi kịch này. Không cha mẹ nào chịu nổi cú sốc ấy".

Nhiều người khác chỉ trích nhân viên bảo vệ: "Mang dao đi làm giờ là chuyện bình thường sao? Không một người bình thường nào lại xả dao vào người khác chỉ vì sợ bị phạt 50 tệ".

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/shipper-trung-quoc-bi-dam-chet-6-ngay-sau-khi-vao-nghe-post1454533.html