Shakespeare nói gì ở đường sách Nguyễn Văn Bình?

Cha đẻ Romeo và Juliet đã từng nói một câu huyền thoại To be or not to be (Tồn tại hay không tồn tại). Nhưng không chỉ có vậy, nhiều câu nói của ông đã trở thành danh ngôn thông qua nhiều tác phẩm của chính ông.

Thế giới có nhiều danh nhân và nhiều danh ngôn, nhưng với Shakespeare và nhiều nhà văn khác, danh ngôn của họ được truyền tải qua các tác phẩm của mình.

Từ ngày 5-19/10 tại Đường sách TP. HCM, diễn ra triển lãm "Những câu trích kinh điển từ những tác phẩm của Shakespeare". Có thể nói, đây là triển lãm câu chữ đầy đủ nhất về các "danh ngôn" của cha đẻ Romeo và Juliet được trưng bày với độc giả Việt Nam.

Triển lãm này do Hội đồng Anh và sách Nhã Nam với sự hợp tác của Ban điều hành Đường sách TP. HCM tổ chức nhân kỷ niệm 400 năm ngày mất đại văn hào Shakespeare.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

"Bông hồng kia, giá gọi bằng tên khác, thì hương thơm cũng vẫn ngạt ngào" - trích từ "Romeo và Juliet", hồi 2, cảnh 2. Đây là những lời yêu thương mà Juliet dành cho Romeo. Cô biện hộ rằng dù cho Romeo là con trai nhà kẻ thù Montague thì cũng không sao cả. Tên họ chàng không chi phối tình yêu của họ, và đôi bên sẽ mãi bên nhau


"Tôi đã lãng phí thời gian và giờ đến lượt thời gian loại bỏ tôi" - trích "Richard đệ Nhị", hồi 5, cảnh 2. Vua Richard bị cầm tù ở lâu đài Ponte - sau khi bị vua Henry 4 đánh bại. Nhà vua buồn phiền vì nếu ông là một vị vua tốt hơn có thể đã không bị truất phế và giờ bị cô đơn tù đày


"Chúng ta biết mình là ai, nhưng không biết mình rồi sẽ trở thành ai" - trích "Hamlet", hồi 4, cảnh 5. Ophelia đang trải qua cuộc khủng hoảng tâm lý và cô nhận ra rằng, người yêu của mình Hamlet vừa giết cha cô. Lúc đó, khi thốt ra những lời này, cô đã khẳng định chắc chắn rằng: chúng ta biết hiện tại mình là ai, nhưng đâu biết tương lai ra sao


"Tình yêu không nhìn bằng đôi mắt, mà bằng tâm hồn" - trích "Giấc mộng đêm hè", hồi 1 cảnh 1. Cô gái Helena tội nghiệp bị người yêu là Demetrius bỏ rơi, và cô đang giải thích bản chất hoàn toàn vô lý của tình yêu - khi yêu, ta không nhìn bằng đôi mắt mà bằng tâm hồn


"Hãy cứ cười nhiều và đón nhận những nếp nhăn hạnh phúc" - trích "Người lái buôn thành Venice", hồi 1 cảnh 1. Nhân vật nhiều lời Gratiano đã nói câu này. Ông thà hành động như một kẻ ngốc, làm cho người khác cười, và có thêm nhiều nếp nhăn trên mặt còn hơn im lặng u sầu như một ông già ốm yếu lơ mơ cả khi đang tỉnh

Hoàng Nhân

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/shakespeare-noi-gi-o-duong-sach-nguyen-van-binh-n20161105234947878.htm