Sẽ không có Người đặc biệt thứ hai tại Old Trafford

Jose Mourinho đã nói rằng sẽ chẳng có Người đặc biệt nào cả nếu không có chức vô địch, hàm ý rằng nếu ông trắng tay Old Trafford thì ông không còn là The Special One nữa. Nhưng dù ông có mang về danh hiệu cho Man United thì chưa chắc người ta sẽ nhìn nhận ông là Người đặc biệt sau những gì ông đã làm trong trận đấu với Burnley vừa qua.

Tạm thời bỏ qua những pha cứu thua như thần của thủ thành Tom Heaton hay việc những thanh ngang cột dọc của khung thành đã ngăn cản M.U ghi bàn hoặc trọng tài Mark Clattenburg đã có vài quyết định gây sức chế cho đội chủ nhà, chúng ta hãy bắt đầu từ phút 68 của trận đấu khi Ander Herrera bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Trước đó, tiền vệ người Tây Ban Nha được xem là át chủ bài nơi tuyến giữa của Quỷ đỏ, mất anh, chắc chắn Mourinho phải thay đổi kế hoạch.

Manchester United có trận hòa thất vọng trước Burnley. Ảnh: Internet.

Thời điểm ấy bình luận viên nghĩ đến Michael Carrick, bản thân người viết cũng nhớ đến cựu ngôi sao Tottenham và có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của nhiều fan M.U khác. Nhưng Mourinho lại nhớ đến một cái tên với dáng người to khỏe, đánh đầu tốt và anh vẫn hay vào sân khi đội bóng cần một công nhân nơi khu vực giữa sân. Đó là Marouane Fellaini. Ai cũng biết anh chàng này khỏe và mạnh mẽ hơn Carrick nhưng nếu nói về khả năng điều phối, giữ nhịp trận đấu hay phát động đợt phản công thì anh chẳng đáng làm học trò cho người đàn anh. Tuy thiếu người nhưng đâu nhất thiết phải chọn một máy quét như vậy bởi Carrick cũng thừa khả năng đánh chặn, hơn nữa anh có thể giữ lửa khi cần tấn công. Hay bản thân Mourinho cho rằng 1 điểm trong tình trạng còn 10 người đã là tốt rồi?

Có lẽ ông nghĩ như vậy thật nên người mà Fellaini thay thế chính là Juan Mata – người chơi rất hay trong thời gian trước đó và là linh hồn trong mọi đợt tấn công. Thế là rõ rồi. Mourinho cam chịu lấy 1 điểm dù trên khán đài ông luôn tỏ vẻ nôn nóng và tràn đầy quyết tâm. Nhưng cái quyết tâm đó không thể hiện qua hành động sáng suốt được. Mourinho là Người đặc biệt nên người ta trông chờ ông làm cái gì đó đặc biệt hơn là tung ngay một công nhân để ngăn đối phương tấn công. Tại sao Mourinho không nghĩ ngược lại, tấn công cũng là cách phòng ngự tốt nhất, tại sao ông không dám chơi canh bạc tất tay trong thời gian đó?

Ander Herrera khiến Manchester United vào thế khó khi lĩnh thẻ đỏ gián tiếp. Ảnh: Internet.

Người ta có câu, chết vinh còn hơn sống nhục, và trong trận đấu với Burnley , chính xác sau khi còn 10 người trên sân, Mourinho đã chọn cách sống nhục mà bỏ qua cơ hội chết vinh. Dường như ông quên một điều rằng với một CLB như Man United, việc có 1 điểm trước Burnley ngay tại Old Trafford cũng khác gì thua đâu. Thế tại sao không làm hết mọi khả năng để giành trọn 3 điểm, khi ấy dù M.U bị hồi mã thương đi chăng nữa nhưng cái chết oanh liệt của họ cũng đáng được ca ngợi. Năm 1999, khi bị Bayern Munich dẫn bàn suốt 90 phút, Sir Alex Ferguson đã làm tất cả với tinh thần không còn gì để mất và đã thành công. Đó là một trong hàng trăm lần vị chiến lược gia vĩ đại này mang tinh thần kiên cường của M.U cho cả thế giới thấy. Và đó là truyền thống của Manchester United. Sẽ là khập khiễng khi so sánh trận M.U – Burnley với chung kết Champions League nhưng nhắc như vậy để nhớ rằng tôn chỉ của đội chủ sân Old Trafford không phải là thắng hay thua mà là tinh thần và thái độ.

Có lẽ Mourinho đến Man United chưa lâu nên ông không nhớ được cái bản sắc đó. Và khi ông cho Fellaini thay Mata, rút Rashford ra tung Depay vào thì người ta chỉ còn biết thở dài. Tại sao không rút bớt một hậu vệ và Lingard ra thay vào đó là Carrick và Rooney để chơi như thể đây là một trận chung kết Champions League. Dù có thua, các Manucians cũng vỗ tay tán dương tinh thần quật cường và thượng võ của Mourinho. Nhưng với những gì diễn ra trên sân, nếu Mourinho mạo hiểm như thế thì chưa hẳn Quỷ đỏ sẽ thua bởi một khi họ duy trì sức ép thì Burnley cũng khó phản pháo được. Để rồi giờ đây, Man United dù có 1 điểm nhưng ai cũng ngập tràn tiếc nuối.

HLV Jose Mourinho đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại sân Old Trafford. Ảnh: Internet.

Cả thế giới gọi Mourinho là Người đặc biệt nhưng xem ra điều đó không thể hiện diện tại Old Trafford và nơi đây chỉ có Sir Alex mới đặc biệt mà thôi.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 23:25 30/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/se-khong-co-nguoi-dac-biet-thu-hai-tai-old-trafford-d365726.html