Sẽ có một đêm chung kết pháo hoa với phong cách hoàn toàn khác biệt

Sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật lạ, sẽ xuất hiện nhiều tên tuổi trẻ với phong cách khác biệt bên cạnh những màn pháo hoa được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, Lễ tổng duyệt chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 đã hé lộ một đêm pháo hoa đáng mong chờ nhất mùa hè 2017.

Tối 22/6, Lễ tổng duyệt đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 - DIFF 2017 với chủ đề “Mộc” đã diễn ra tại sân khấu chính của sự kiện, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng với lãnh đạo các sở, ban ngành và đại diện các đơn vị tài trợ, các nghệ sĩ, diễn viên và đặc biệt là 3 đội lọt pháo hoa lọt vào vòng chung kết Anh, Úc và Ý.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Lê Quý Dương, buổi tổng duyệt đã thể hiện hầu hết các tiết mục nghệ thuật sẽ chính thức diễn ra trong đêm pháo hoa quan trọng nhất của DIFF 2017. Chủ đề Mộc của đêm chung kết sẽ được các nghệ sỹ thể hiện bằng những tác phẩm đặc sắc.

Sân khấu đêm chung kết sẽ có nhiều mới lạ.

Góp mặt trong đêm chung kết, ca sỹ Thụy Vân đem đến bài hát “ Đà Nẵng tôi yêu”. Màn trình diễn này giống như một món quà tạm biệt Đà Nẵng của DIFF 2017. Hơn 30 diễn viên múa trong trang phục áo dài sẽ cùng Thụy Vân thể hiện nhạc phẩm về thành phố của những cây cầu.

Tái hiện sống động hình ảnh làng quê Việt qua ca khúc “Hát về cây lúa hôm nay” NSƯT Đăng Dương cùng các diễn viên TP Đà Nẵng sẽ biến sân khấu Ngũ hành thành một miền phù sa vàng óng, no đủ. Chủ đề Mộc sẽ được tiếp nối bằng một bài hát khá quen thuộc: Hạt gạo làng ta. Nhưng nhạc sỹ Lê Minh Sơn kết hợp với nghệ sỹ Viết Nguyễn và Nguyễn Trung Đông lại nhuộm một sắc màu mới lạ cho tác phẩm này, khi phối khí theo thể loại rock. Khán giả sẽ hết sức bất ngờ với cách phối táo bạo này cho một bài hát đậm màu dân gian.

Rock sẽ tiếp tục khuấy động sân khấu Ngũ hành, với sự xuất hiện của ban nhạc Ngũ Cung và hai tác phẩm Đu tiên và Tấm khăn khô ướt. Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết: “Cùng với những tên tuổi lớn như Đăng Dương hay Mỹ Linh với ca khúc “Hát cho hành tinh xanh” do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác, Ngũ Cung sẽ là nhân tố tạo nên phong cách hoàn toàn khác biệt cho đêm pháo hoa cuối cùng của mùa DIFF 2017”.

Chủ đề Mộc của đêm chung kết sẽ được các nghệ sỹ thể hiện bằng những tác phẩm đặc sắc.

Bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật trong đêm chung kết thậm chí còn hoành tráng hơn thế nữa, với sự trở lại của nhóm nhạc “đình đám” một thời Mây Trắng qua ca khúc Đà Nẵng pháo hoa và sự xuất hiện của cây violin nổi tiếng người Hàn Quốc J.Mi Ko. Tác phẩm mà cô đem đến sân khấu Ngũ hành sẽ là một bản nhạc mang hơi thở của mùa hè.

Nếu âm nhạc và nghệ thuật là một bữa tiệc của sự khác biệt thì ba màn pháo hoa trong đêm chung kết là những món chính đặc biệt chưa từng có. Chia sẻ trước đêm chung kết, đội Anh cho biết: “Chúng tôi sẽ thiết kế một màn trình diễn để đưa các bạn du ngoạn trên hành trình của một “tàu lượn siêu tốc” với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều thể loại nhạc, từ pop đến ballad, từ rock đến nhạc cổ điển, thiên hùng ca… sẽ được đội Anh lựa chọn, để thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng với sắc màu và đam mê”.

Chủ đề Mộc sẽ được đội Úc thể hiện bằng “một buổi hòa nhạc pháo hoa đầy lôi cuốn dưới bóng Mộc Sơn”. Chắc hẳn khán giả vẫn chưa quên hình tượng núi lửa phun trào trong màn pháo hoa của đội Úc tại đêm Thủy. Vẫn sẽ là núi, nhưng hình tượng cây cỏ được tạo nên từ pháo hoa sẽ làm bật lên sức sống của Mộc.

Đội trưởng đội pháo hoa Howard and Sons Pyrotechnics hé lộ: “Phần âm nhạc trong màn trình diễn của đội Úc hội tụ những tác phẩm đầy năng lượng và cảm hứng của các nhạc sỹ nổi tiếng nhất thế giới. Những sắc màu lấp lánh sẽ nhảy múa trên nền trời đêm Đà Nẵng và chúng tôi muốn các bạn hãy vỗ tay, nhún chân, hát theo, hoặc là đứng dậy nhảy múa và tận hưởng buổi hòa nhạc pháo hoa sống động, rộn rã nhất mà các bạn từng xem”.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ý - ứng cử viên cho chức vô địch DIFF 2017.

Trong khi đó, đội Ý với gần 100 năm kinh nghiệm sẽ kết thúc đêm Mộc bằng màn pháo hoa thể hiện những cung bậc của tình yêu với thiên nhiên, con người Đà Nẵng, theo một cách lãng mạn đậm chất Ý. Màn pháo hoa của đội Ý sẽ được mở đầu bằng giai điệu hào hùng, đậm chất sử thi của bộ phim Eragon—Kỵ sỹ rồng nổi tiếng từ hơn một thập kỷ trước và sau đó là những giai điệu nổi tiếng như Canto Della Terra và Running (của Sarah Brightman).

Pháo hoa sẽ ngoạn mục nhất. Âm nhạc và nghệ thuật sẽ sống động, trẻ trung và mới lạ. Những gì được hé lộ từ buổi Tổng duyệt đang hứa hẹn một đêm chung kết DIFF 2017 đầy hấp dẫn. Và điều quan trọng nhất, khán giả đang háo hức được biết chủ nhân của Cúp vô địch DIFF 2017 và giải thưởng 20.000 USD sẽ thuộc về ai ngay sau khi đêm trình diễn kết thúc.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/se-co-mot-dem-chung-ket-phao-hoa-voi-phong-cach-hoan-toan-khac-biet-243944.html