Sau vụ cứu người bị đâm, người Bắc Ninh vẫn sẵn lòng giúp đỡ nạn nhân vụ nổ xe khách

Sự việc làm phúc phải tội, cứu cô gái nhưng bị đâm thấu phổi tưởng rằng sẽ khiến nhiều người trở nên vô cảm khi người khác gặp nạn.

Thế nhưng, trong vụ nổ xe khách đêm 21/2, vẫn còn rất nhiều "Lục Vân Tiên" hiện hữu, hết lòng cứu giúp các nạn nhân.

Ngày 11/2, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi) đang lưu thông trên đường thuộc địa phận phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh thì gặp vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và taxi. Một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ mất lái đâm vào đuôi xe taxi rồi ngã ra đường bất tỉnh.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cấp cứu. Một lúc sau, bạn bè của người gặp nạn cũng tới bệnh viện. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, chưa kịp hỏi đầu đuôi vụ tai nạn xảy ra như thế nào, nhóm bạn của cô gái cho rằng chính anh Sơn là người gây ra tai nạn nên lao vào đánh anh tới tấp. 1 người trong số đó đã dùng dao đâm vào lưng anh Sơn khiến anh bị trọng thương. Đối tượng sau đó đã bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sự việc làm phúc phải tội, cứu người bị đâm thấu phổi trên đã khiến dư luận, đặc biệt là người dân Bắc Ninh xôn xao một thời gian dài. Ai cũng tỏ ra phẫn nộ với hành động thiếu suy nghĩ của bạn bè cô gái và thương xót cho "Lục Vân Tiên", cứu người nhưng lại tự làm tổn hại chính bản thân mình.

Anh Sơn, người bị đâm thấu phối khi giúp cô gái gặp nạn

Mặc dù vẫn đang phải chữa trị vết thương khá nặng, anh Sơn tâm sự vẫn mong muốn được cứu giúp các nạn nhân gặp nạn. Tấm lòng của anh khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Thế nhưng, có không ít người lại tỏ ra ngại ngần, thậm chí là đề phòng hơn qua những sự việc như trên. Họ sợ bị liên lụy, sợ làm phúc phải tội, sợ cứu người nhưng lại hại chính bản thân mình. Sự việc khiến nhiều người lo ngại, làm phúc mà như thế thì ai còn dám giúp người nữa đây.

Thế nhưng trong vụ tai nạn xe khách xảy ra vào tối ngày 21/2 vừa qua, khi thấy các hành khách gặp nạn, nhiều người dân đã không suy nghĩ, lập tức tìm cách giúp đỡ, vừa đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vừa cho tiền để họ vào bệnh viện điều trị. Tấm lòng của những "Lục Vân Tiên" này khiến nhiều người tin rằng lòng tốt vẫn còn rất nhiều ở xung quanh chúng ta. Đâu đó vẫn còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy những bàn tay cần giúp đỡ. Giúp người đôi khi đâu cần phải toan tính, hoài nghi.

Nạn nhân của vụ nổ xe khách tên Thuận đã kể lại về việc anh được hai người phụ nữ xốc nách, đưa ra xa chiếc xe và hỏi số điện thoại của người thân để liên lạc. Không những vậy, các chị còn gọi giúp xe và lấy hết tiền trong người đưa cho anh Thuận để anh kịp đi chữa trị tại bệnh viện.

Trao đổi với Dân Việt, chị Đinh Thị Luyến (37 tuổi) là một trong hai phụ nữ đã dìu anh Thuận và gọi xe đưa nạn nhân đi bệnh viện. Khi nghe nói lại câu chuyện của nạn nhân, chị Luyến đã hỏi thăm tình hình chấn thương và muốn xem ảnh người thanh niên vì "đêm hôm còn không nhìn rõ mặt người ta".

Chị Luyến kể: "Lúc đấy anh ta run lắm, chân thì không đi được, tôi với cô Thoa khênh ra xa chiếc xe vì sợ nổ tiếp. Tôi gọi xe đưa anh này đi viện, hỏi xem trong người có tiền chưa. Anh thanh niên bảo trong người còn khoảng 1 triệu, còn hành lý để ở xe hết. Tôi móc hết tiền bán hàng trong túi, khoảng hơn 2 triệu 3 trăm nghìn bảo anh ta cầm, rồi tính sau".

Chị Luyến còn lấy số điện thoại gọi về cho anh trai nạn nhân báo nạn nhân đã được đưa vào viện. Chị Luyến bảo việc làm như thế là bình thường, bởi trước đây có lần chị bị tai nạn ở Quảng Ninh, trong túi không có đồng nào cũng có người đưa tiền, giúp đỡ.

Anh Nguyễn Văn Cường cho rằng dù sợ nhưng vẫn phải cứu giúp người bị nạn. Ảnh: Dân Việt

Anh Nguyễn Văn Cường - nhà gần hiện trường vụ nổ cũng nhớ lại: "Tiếng nổ rất lớn và còn thấy rõ sự rung chuyển. Tôi cùng nhiều người chạy ra, tài xế xe mở cửa trước, những người bị thương nhẹ đã tự xuống vệ đường. Trên xe còn nhiều người bị thương nặng kêu cứu".

Lúc xảy ra vụ tai nạn, có rất nhiều người chứng kiến cũng lao vào giúp đỡ nạn nhân không nề hà. Mặc dù lúc đó đã là tối muộn và nguy cơ chiếc xe phát nổ rất lớn nhưng ai cũng chỉ nghĩ tới việc giúp đỡ hành khách mà quên đi những nguy hiểm có thể xảy đến với bản thân mình.

"Nghe công an nói, tôi cũng thấy sợ nhưng ra đấy thấy người ta kêu cứu chả lẽ mình không cứu? Lương tâm không cho phép bỏ mặc người bị nạn. Chẳng may, mình cũng bị như thế, không ai giúp thì sao?", anh Cường tâm sự với Dân Việt.

Đó là những "Lục Vân Tiên" ở Bắc Ninh, nơi xảy ra vụ cứu người bị đâm thấu phổi gây hoang mang trước đó. Và dù sự việc ấy đã từng khiến những con người nơi đây lo lắng đến thế nào thì khi chứng kiến những hành khách gặp nạn trong vụ nổ xe, họ vẫn hết lòng, dốc sức cứu giúp các nạn nhân. Điều đó đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng cảm động.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/sau-vu-cuu-nguoi-bi-dam-nguoi-bac-ninh-van-san-long-giup-do-nan-nhan-vu-no-xe-khach-135264/