Sau giao thừa, người Hà Nội đi lễ chùa, mua muối, cầu bình an

Ngay sau thời khắc chuyển giao của năm cũ Quý Mão và năm mới Giáp Thìn, nhiều người dân Thủ đô đã tới chùa thắp hương để cầu bình an, may mắn...

Đã thành nét đẹp trong đời sống tâm linh, khi khoảnh khắc giao thừa vừa điểm, nhiều người dân ở Hà Nội đã đi lễ chùa để nguyện cầu những điều tốt lành trong năm mới.

Như mọi năm, sau giao thừa, chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại đón hàng trăm lượt người tới thắp hương, cầu khấn.

Người đi lễ chùa có nhiều độ tuổi khác nhau nhưng ai cũng thành tâm gửi gắm ước vọng, mong muốn cho bản thân và gia đình một năm mới bình an và nhiều điều tốt đẹp.

Nhiều người tin rằng, đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để họ hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh.

Sau những phút làm việc căng thẳng, chị Trần Thị Trang (công nhân thuộc tổ môi trường số 4, quận Hoàn Kiếm) cùng đồng nghiệp thành kính chắp tay nơi cửa phật, cầu mong cho gia đình được mạnh khỏe, con cái được thành đạt.

Còn với bạn Vũ Phương Anh (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Năm nào cũng vậy, sau thời khắc giao thừa linh thiêng, em và mọi người trong gia đình thường đi lễ chùa. Trước là để vãn cảnh, sau là cầu hạnh phúc, bình an, mọi sự được hanh thông cũng như hiểu biết thêm về nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc".

Chiếc lư hương đặt ở sân chùa đã đặc kín chân nhang của người dân.

Mặc dù đã gần 2 giờ sáng nhưng phía bên trong chùa vẫn có khá đông người làm lễ.

Sau khi lễ chùa, nhiều người có thói quen mua một túi muối mang về nhà để lấy may cho cả năm.

Tạ Hải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sau-giao-thua-nguoi-ha-noi-di-le-chua-mua-muoi-cau-binh-an-192240210044447913.htm