Sau chuyến công tác chồng hùng hục 'trả bài' thì vợ hậm hực

Vừa mở cửa thấy vợ nằm khỏa thân trên giường Huy đã không chịu nổi mà lao vào ôm hôn ngấu nghiến…Còn Liên thì mắt nhắm mắt mở thảng thốt...

Vợ chồng Huy và Liên kết hôn đến nay đã được hơn 2 năm, dù trải qua đời sống vợ chồng son nhưng ai nhìn vào cũng cũng ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Liên vô cùng sâu đậm. Thú thật để giữ được lửa cho hôn nhân thì bí quyết của Huy đó là chuyện “chăn gối” vợ chồng. Dù nhiều người nói cưới về rồi vợ chồng chán nhau nhưng ngày nào Huy “chiều” vợ vì chuyện ấy có mặn nồng thì tình cảm mới được thăng hoa.

Chẳng thế mà suốt ngày Huy cứ bám theo vợ nhiều người nói anh sợ vợ nhưng hơn ai hết thì Huy hiểu mình yêu vợ như nào. Lắm lúc đi công tác 2 ngày thôi là Huy cũng đã không chịu nổi nữa rồi. Đêm nào cũng phải bắt vợ chiều ít nhất 2 hiệp thì mới chịu đi ngủ.

Thế rồi lần này Huy nhận được lịch phải đi công tác hơn 1 tháng lận, khỏi phải nói anh hậm hực như nào. Vì đi công tác đồng nghĩa với xa vợ nên Huy không tài nào chịu nổi. Thế là đêm hôm đó Huy nghĩ ra một cách đó là đưa vợ đi công tác với mình luôn. Cứ tưởng Liên sẽ vui vẻ đồng ý, ai dè Liên chỉ ôm bụng cười rồi kiên quyết phản đối.

– Anh vớ vẩn thật đấy, đời nhà ai chồng đi công tác còn mang theo vợ chứ? Đồng nghiệp anh mà biết thì họ cười chết đấy.

(Ảnh minh họa.)

– Nhưng mà anh phải đi công tác 1 tháng lận đấy…như vậy chắc anh chết mất. Em cũng biết đêm nào ngủ không có mùi của em là anh khó ngủ còn gì.

– Nhưng công việc phải đi mà. Thôi…chịu khó đi rồi về em chiều chồng.

– Cơ mà…1 tháng anh đi…cấm em ngoại tình với trai lạ đấy nhé.

– Vớ vẩn, em đâu có hám mấy vụ đó chứ? Anh không tin tưởng vợ mình hả?

– Thì anh cứ nói trước như thế.

Từ ngày đi công tác thì đêm nào Huy cũng phải nói chuyện với vợ đến tận khuya mới chịu ngủ. Lắm lúc nhìn vợ thèm đến nuốt nước miếng thì Huy đành phải vào nhà vệ sinh để tự xử. Và rồi chưa đầy 1 tháng thì Huy đã được về nhà vì hoàn thành công việc sớm. Thế nhưng để tạo bất ngờ cho vợ nên Huy cố tình bí mật về nhà.

Vừa mở cửa thấy vợ nằm khỏa thân trên giường Huy đã không chịu nổi mà lao vào ôm hôn ngấu nghiến…Còn Liên thì mắt nhắm mắt mở thảng thốt.

– Sao hôm nay anh đến muộn vậy…làm em chờ mỏi mòn đây nè.

Câu nói của vợ làm Huy choáng váng vì rõ ràng lần này anh về không báo trước với vợ. Đúng lúc đó thì Liên bật đèn thấy chồng mình hốt hoảng…

– Ơ…là anh hả? Anh về từ lúc nào vậy sao không nói với em.

– Là anh chứ còn ai dám vào căn phòng này nữa…không lẽ em đang đợi ai hả? Lúc nãy em còn ú ớ nói anh nào tới muộn kìa…

– Vớ vẩn…là em nói mơ chứ gì nữa. Em nhớ anh quá…đi 1 tháng mới về mà anh còn trách móc em hả?

(Ảnh minh họa)

Không nghi ngờ gì cả nữa nên Huy lao vào ôm hôn vợ, thế nhưng sau cả tiếng hì hục thì Huy mệt lữ còn Liên thì hậm hực quát.

– Sao cũng cái tư thế như này mà anh Hải mới 2 phút đã khiến cho em cảm giác “thỏa mãn”. Còn anh thì không hả…

Huy bật dậy sau câu nói của vợ, còn lúc này thì Liên mới biết mình dại mà lỡ lời nói ra. Huy có chết điếng không ngờ vợ lại nhắc tên thằng bạn thân chưa vợ của mình ở đây.

– Á à giờ thì lộ ra rồi nhé. Thì ra 1 tháng nay tôi đi công tác cô và thằng Hải gian díu với nhau đúng không?

– Em..xin anh…để em giải thích. Em không cố tình…hôm đó em uống say nên anh Hải đưa về…vì không biết gì nên bọn em mới đi quá giới hạn. Nhưng chỉ mới 1 lần thôi…

– Cô nói say rồi mới làm 1 lần mà lại có cảm giác sung sướng à? Cô nghĩ tôi là thằng ngu à. Trong khi tôi yêu thương vợ thì cô lại dám cắm sừng tôi à? Cô đúng là con đàn bà khốn nạn. Cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Đêm đó Liên bị chồng đuổi ra khỏi nhà khi trên người không mảnh vải che thân. Huy hậm hực lắm dù yêu vợ nhưng anh quyết không tha thứ cho cô vợ của mình…

An Vy / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/sau-chuyen-cong-tac-chong-hung-huc-tra-bai-thi-vo-ham-huc-231387/