Sau 3 năm, 2 bé được trở về cùng cha mẹ ruột

Tamnhin.net - Mặc dù giữa các bên liên quan chưa thể thống nhất về số tiền bồi thường, nhưng điều mà hai gia đình mong đợi bấy lâu là hai em bé đã trở về trong vòng tay thương yêu của cha mẹ đẻ.

TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Chấn chỉnh nhiều dịch vụ y tế gây bức xúc

Bình Phước: Chống trao nhầm trẻ sơ sinh

Bình Phước: Đề xuất giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số

Chiều ngày 25/7, ông Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Long đã chủ trì buổi hòa giải lần thứ 2 vụ trao nhầm trẻ sơ sinh cách đây 3 năm. Ông Thanh đã thay mặt ê kíp phụ trách gửi lời xin lỗi chân thành đến 2 gia đình. Vị đại diện Bệnh viện cũng đưa ra mức hỗ trợ 20 triệu đối với mỗi gia đình và sẵn sàng hỗ trợ hai cháu bé các vấn đề về sức khỏe. Một tín hiệu đáng mừng đối với cháu T.N.Y và chị Thị Liên đang mang bầu 8 tháng, sẽ được hỗ trợ tối đa.

Các bên liên quan cũng thống nhất việc trao trả hai cháu nhỏ để hai gia đình có điều kiện chăm lo cho các cháu được tốt nhất. Tuy nhiên số tiền bồi thường cho các gia đình thì vẫn chưa thể thống nhất. Anh Khiên mong muốn giải quyết dứt điểm vụ việc để hai cháu sớm đoàn tụ với gia đình.

Tuy nhiên, anh Khiên không bằng lòng với mức độ hỗ trợ mà phía Bệnh viện đưa ra. Nếu được sự cho phép, anh sẵn sàng nuôi dưỡng cả hai cháu bé. Gia đình chị Thị Liên không chấp nhận hướng giải quyết của Bệnh viện. Cho rằng với mức hỗ trợ mà bệnh viện đưa ra là chưa thỏa đáng.

Đồng thời sẵn sàng kiện ra tòa vụ việc để pháp luật giải quyết. Mặc dù chưa tìm được sự thống nhất chung giữa các bên nhưng sẽ để hai cháu về với cha mẹ đẻ để có điều kiện chăm lo. Đại diện lãnh đạo Bệnh viện, chính quyền địa phương, gia đình đã thống nhất và cùng ký vào biên bản buổi làm việc. Những việc còn lại sẽ tiếp tục thương thảo.

Anh Điểu Như (anh ruột chị Thị Liên) tâm sự: “Lúc chưa biết thì không sao, khi biết rồi ai chẳng thương xót cho máu mủ ruột thịt của mình. Các cháu nhỏ chưa nhận thức được gì tội lắm. Vì thế những người lớn như chúng tôi phải tạo điều kiện để các cháu dần làm quen với môi trường sống mới. Dần dà tiến đến trao trả các cháu về chính cha mẹ ruột của mình. Còn vấn đề liên quan đến bồi thường hay hỗ trợ thì giải quyết sau. Đến lúc không thể giải quyết được, đưa ra pháp luật phán xét vẫn chưa muộn mà”.

Đến nay hai cháu đã trở về nhà cha mẹ ruột của mình. Nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn vì các cháu chưa quen với môi trường sống mới. “Mặc dù mỗi cháu đều tạm thời về với ba mẹ ruột của mình, nhưng các cháu chưa quen và khóc suốt, nhất là cháu L.A”, anh Khiên nói.

Một số hình ảnh về buổi hòa giải:

Hoàng Bắc

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/sau-3-nam-2-be-duoc-tro-ve-cung-cha-me-ruot-128346.html