Sát cánh cùng con thi tốt nghiệp

Điểm thi Trường THCS Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài tập trung thí sinh của hai trường THPT chuyên Quang Trung và THCS&THPT Đồng Tiến (huyện Đồng Phú). Vì điều kiện ở xa điểm thi nên nhiều phụ huynh đã sắp xếp công việc đưa con đi thi. Họ sát cánh cùng con trong những ngày quan trọng này.

Hai ngày nay, từ 5 giờ 30 sáng, ông Lê Văn Hùng ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng đã chạy xe máy đưa con gái Lê Thị Phương Duyên xuống điểm thi Trường THCS Tân Xuân để thi tốt nghiệp THPT. Ông Hùng cho biết, dù đây là người con thứ hai ông đưa đi thi tốt nghiệp nhưng tâm trạng của ông vẫn rất lo lắng, đã mấy đêm nay ông không ngủ được. “Vợ tôi chẻ điều thuê, tôi phụ hồ, vì thế tôi chỉ mong các con thi vào được trường đại học mơ ước để sau này có việc làm ổn định, không phải cực khổ như cha mẹ”, ông Hùng nói.

Ông Lê Văn Hùng đưa con đi thi từ 5 giờ 30 sáng, rồi ngồi trên xe đợi con

Các phụ huynh nán lại, tranh thủ dặn dò con

Những ngày ngày, dễ dàng bắt gặp hình ảnh phụ huynh đưa con đến điểm thi, phụ huynh ngồi trên xe máy ngoài khu vực thi hoặc ngồi trong quán nước đợi con… Họ luôn động viên các con bình tĩnh, tự tin làm bài tốt, nhưng kỳ thật trong lòng họ cũng lo lắng, hồi hộp không kém…

Nuôi con 12 năm ăn học nên các bậc cha mẹ hiểu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT là bước ngoặt quan trọng, mở ra chặng đường mới cho tương lai của con cái. Vì thế, suốt khoảng thời gian các cháu ôn và thi tốt nghiệp, các gia đình luôn chú trọng từng bữa ăn giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe. Ngày thi, ai cũng cố gắng sắp xếp công việc đồng hành cùng con, chia sẻ lo lắng, động viên tinh thần để các con yên tâm hoàn thành tốt các bài thi.

Hình ảnh phụ huynh đợi con trước điểm thi Trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài

Phụ huynh ngồi đợi con trong quán nước

Nhiều phụ huynh đứng trước cổng trường đợi con

Chị Đặng Thị Thanh ở huyện Phú Riềng cho biết, mỗi buổi sáng thi, chị đưa con đến điểm thi sớm, cho con ăn uống đầy đủ. “Tôi động viên cháu mấy ngày này không ôn tập nữa vì đã học cả một khoảng thời gian trước đó rồi. Cháu cần nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để có tinh thần tốt nhất khi phòng thi”, chị Thanh nói.

Còn chị Nguyễn Thị Sim, ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập chia sẻ, hai mẹ con xuống Đồng Xoài từ ngày 27-6, thuê nhà nghỉ ở cho con đảm bảo sức khỏe suốt kỳ thi. “Từ lúc đi xuống đây thi, cả nhà hay gọi điện động viên, nhắc cháu ăn uống đàng hoàng để đủ sức khỏe hoàn thành các bài thi”, chị Sim chia sẻ.

Mỗi buổi thi, khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên, các phụ huynh lại ngóng nhìn về phía sân trường, căng thẳng dõi mắt tìm kiếm bóng dáng con em. Những gương mặt ấy chỉ thật sự dãn ra khi nhìn nụ cười vui vẻ trên môi các con, khi nghe các con ríu rít khoe: cha, mẹ ơi con làm được bài! Chỉ khi ấy, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc Huyền - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/145886/sat-canh-cung-con-thi-tot-nghiep