Sao Việt mang tiếng 'dựa hơi' để nổi tiếng

Một tuần qua, giới showbiz Việt xôn xao về thông tin đạo diễn phim 'Kong: Skull Island' - Jordan Vogt Roberts chia sẻ anh bị một số cô gái Việt lợi dụng hình ảnh để PR. Lời chia sẻ của vị đạo diễn nước ngoài – dù có ý kiến cho rằng anh đã 'tự tin thái quá'- đã phơi bày một trong những sự thật đáng xấu hổ đang diễn ra trong showbiz Việt: Thói quen dựa hơi sao ngoại, người nổi tiếng để 'ăn theo'.

Việc đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tiết lộ mình bị nhiều mỹ nhân Việt lợi dụng chụp hình chung để PR, khiến nhiều sao nữ rơi vào cảnh bẽ bàng.

Bẽ mặt” vì bị tố “dựa hơi” sao ngoại!

Từ khi sang Việt Nam nhận vai trò Đại sứ du lịch, sự xuất hiện của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts luôn tạo được sự chú ý đặc biệt với công chúng Việt. Tuy nhiên, những đóng góp của anh trong vai trò mới chưa nhiều, mà chỉ thấy xuất hiện trên báo chí cùng các cô gái, đều là những diễn viên nổi tiếng của Việt Nam.

Thay vì im lặng và chấp nhận theo kiểu "hai bên cùng có lợi", mới đây Jordan đã lên tiếng vạch trần, “tố” mỹ nhân Việt lợi dụng tên tuổi của anh để PR cho mình. Anh thanh minh rằng, mình bị cài bẫy, bởi những kế hoạch truyền thông được dựng sẵn của các cô gái. Chỉ cần chụp chung hình với cô nào, là hôm sau lập tức xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

Anh than phiền, bày tỏ sự hoang mang, lo lắng về sự muôn màu của showbiz Việt, với đầy những cạm bẫy. Theo lời Jordan thì có nhiều người, thậm chí anh còn không biết là ai mà chỉ gặp gỡ tại các sự kiện, chụp hình chung, nhưng rồi sau đó, nó cũng trở thành một bài báo.

“Đôi khi, những việc tôi làm bị che mờ bởi những lời bàn tán của những người lợi dụng tôi, những tin đồn, bức ảnh mà tôi không biết vì sao chúng xuất hiện. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều, cảm thấy đau lòng và rất buồn. Không thể tin nổi nhiều người lại khao khát nổi tiếng và được chú ý bằng cách này. Tôi có cảm giác mình như mình đang bị lợi dụng vậy. Điều này khiến cho công việc chính của tôi gặp khó khăn vì họ cho rằng, tôi đến Việt Nam chỉ vì tìm kiếm sự nổi tiếng chứ không phải vì công việc" –vị đạo diễn nước ngoài đã thốt lên như vậy.

Chưa biết “ai lợi dụng ai”, vì những người chụp ảnh chung cùng Jordan thời gian qua đều là những tên tuổi cỡ Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Yaya Trương Nhi … Chẳng lẽ những mỹ nhân đình đám vẫn cần dựa vai đạo diễn “Kong” để nổi thêm?

Và trong khi các mỹ nhân im lặng, nhiều độc giả đã chua chát bình luận: “Các sao nữ có bẽ mặt khi nghe ông đạo diễn tâm sự?”. Có người lại nghĩ đạo diễn đã “vơ đũa cả nắm” và phát ngôn hơi đụng chạm khi nói về các cô gái chụp ảnh với anh. Hay hoang tưởng về mức độ nổi tiếng của mình. Nhưng dù thế nào, đạo diễn Jordan đã chỉ ra đúng hiện tượng đang tồn tại lâu nay trong showbiz, về việc sao Việt có thói quen “ăn theo” tên tuổi của sao ngoại, người nổi tiếng để PR cho mình.

Phản tác dụng vì lạm dụng chiêu trò!

Chuyện nghệ sĩ lợi dụng tên tuổi, tin đồn tình cảm để nổi tiếng đã thường xuyên xảy ra trong làng giải trí Việt. Thậm chí có những ca sĩ nhờ scandal kiểu này mà duy trì tên tuổi của mình. Thời gian quan, showbiz Việt còn chứng kiến những sự “bắt tay” của các sao để gây chú ý cho một dự án nghệ thuật mà cả hai sắp ra mắt.

Đơn cử như trường hợp Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, tin đồn tình cảm xuất hiện cùng lúc với việc Hồ Ngọc Hà ra mắt MV mới và Kim Lý là diễn viên chính trong MV. Lúc đầu dư luận tò mò, khi Kim Lý xuất hiện bên cạnh Hà Hồ trong nhiều sự kiện trong và ngoài nước, nhưng khán giả không khó nhận ra đây chỉ là chiêu trò để cả hai PR cho mình.

Hay việc Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đồng loạt úp mở về tin đồn tình cảm của mình, về tình yêu đồng giới. Từ việc viết status trên facebook ra sao để gây tò mò, thiết kế thiếp mời như thế nào để dư luận “sôi sục” đều được ê kíp của cả hai tính toán rất kỹ. Và những tin đồn kiểu này ít nhiều mang hiệu quả cho nghệ sĩ về mặt truyền thông, nhưng vì sử dụng quá nhiều, khán giả đã quá quen, nên lâu dần trở thành nhàm chán, thậm chí còn bị chê nhảm.

Gần đây, sao Việt của chúng ta ngày càng biết cách lôi kéo sự chú ý. Những scandal nhàm chán ở trong nước để hâm nóng tên tuổi có vẻ như không còn mấy hiệu quả nữa mà giờ lại khôn khéo dựa hơi để ăn theo những ngôi sao đình đám nước ngoài. Thậm chí, một số ca sĩ Việt đã chi mạnh tay để được đứng chung sân khấu với các ngôi sao nước ngoài chỉ để khẳng định vị thế của mình. Có người, mỗi lần có dịp gặp mặt sao ngoại, là hôm sau độc giả lại “bội thực” vì những chùm ảnh thông báo về cuộc gặp mặt xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Có thời những ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên đã tạo hiệu ứng rất tốt nhờ những bức ảnh chụp chung với sao quốc tế. Thậm chí nhờ những tấm hình chụp chung đó, Tóc Tiên được giới truyền thông săn đón. Có điều, chiêu trò nào nếu dùng “quá liều” đều sẽ phản tác dụng. Vụ việc của đạo diễn Jordan Vogt là một bài học minh chứng, không phải “dễ ngon ăn” khi lợi dụng tên tuổi người khác để làm lợi cho mình. Gặp phải người “thẳng tuột”, “có gì nói nấy” như Jordan Vogt, thì lợi đâu chưa thấy, sao Việt chỉ nhận lại sự bẽ bàng.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/sao-viet-mang-tieng-dua-hoi-de-noi-tieng-550993.ldo