Sao Việt hóa trang, vứt bỏ hình tượng cũng không cứu được phim

Dù có sự tham gia của những ngôi sao hạng A của showbiz Việt, những bộ phim này vẫn phải chịu thất bại cay đắng cùng doanh thu thấp đến đáng thương.

TIN LIÊN QUAN

Phận đời éo le của 3 'nàng hoa hậu' trong phim Việt

Phim Việt và một năm 'đại thắng' trên trường quốc tế

Phim Việt 'sặc mùi'... kim chi bao sân truyền hình Việt

Hí họa những scandal ầm ĩ của phim Việt 2016

Từ trước đến nay, việc chọn lựa được dàn sao tiếng tăm, có độ phủ sóng tốt tham gia phim trở thành yếu tố sống còn của mỗi nhà sản xuất khi bắt tay vào dự án mới. Điều này giúp bộ phim tăng tiếng vang, lôi kéo khán giả ra rạp, thu hút sự chú ý từ khi mới khởi động dự án cho đến lúc ra mắt.

Tuy nhiên, không phải lúc nào 'chiêu bài' này cũng hiệu nghiệm. Lịch sử màn ảnh rộng nước ta đã chứng kiến không ít tác phẩm dù có sự tham gia của những ngôi sao hạng A, các diễn viên chấp nhận vứt bỏ hình tượng vì nghệ thuật nhưng vẫn phải chịu thất bại cay đắng cùng doanh thu thấp đến đáng thương.

Minh Hằng cắn răng đóng cảnh hãm hiếp 35 lần trong 8 tiếng, Bao giờ có yêu nhau vẫn lỗ

Bao giờ có yêu nhau là dự án điện ảnh được Minh Hằng giành nhiều tâm huyết vì nhân vật của cô trong phim đặc biệt, ấn tượng và có đời sống nội tâm phức tạp. Trong phim có một phân đoạn khá hóc búa cho người đẹp 8X là cảnh nhân vật của cô bị cưỡng hiếp tập thể.

Minh Hằng phải đối mặt với 3 diễn viên cao to, khỏe mạnh, mỗi động tác nắm tóc, tát tai hay lột áo quần, tỳ đè của họ đều khiến nữ diễn viên không thể thở được và chỉ biết gào thét trong vô vọng. Được biết Minh Hằng đã phải quay đi quay lại cảnh bị cưỡng hiếp tập thể này đến 35 lần, kéo dài trong cả một ngày.

Ảnh minh họa

Những cảnh quay đầy ám ảnh của Minh Hằng.

Đau đớn, mệt mỏi, khóc không ra hơi nhưng cô vẫn phải dùng toàn bộ cảm xúc thật để tạo cảm xúc cho các bạn diễn. Minh Hằng tâm sự cảnh cưỡng bức này thực sự trở thành nỗi ám ảnh với cô vì sự cực khổ, độ khó về trường đoạn tâm lý cũng như cảm xúc nhân vật. Bù lại, khi phim ra rạp, Minh Hằng được giới chuyên môn đánh giá khá cao vì dù đóng 3 tuyến nhân vật khác nhau nhưng thần thái, ánh mắt, tâm lý và tính cách của từng nhân vật không hề bị trộn lẫn.

Minh Hằng nhận được nhiều lời khen vì đảm nhận cùng lúc nhiều tuyến nhân vật trong phim.

Thế nhưng dù nhận nhiều lời khen về tính nghệ thuật, Bao giờ có yêu nhau lại bị hụt hơi trong cuộc đua doanh thu phòng vé. Đây là điều không quá ngạc nhiên bởi ngay cả ở những cường quốc điện ảnh phát triển, những bộ phim có tính nghệ thuật cao thường bị chê khó xem, và sức hút đối với khán giả đại chúng bị suy giảm rõ rệt.

Thái Hòa quay 'tâm clip' trải lòng về Fan cuồng, khán giả vẫn thờ ơ

Được nhào nặn bởi 'cặp đôi tiền tỷ' trong làng phim Việtlà Charlie Nguyễn và Thái Hòa, Fan cuồng từng được kì vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn trong phòng vé dịp mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày công chiếu, tình thế đã trở nên cực kỳ bi đát, doanh thu chỉ vỏn vẹn 9 tỷ đồng, bằng 1/3 Để Mai tính, Long Ruồi, Tèo Em…

Để cứu vớt tình trạng lỗ vốn, Thái Hòa đã thực hiện một clip xin lỗi fan, phân tích điểm yếu của Fan cuồng, thể hiện lỗi lo phim khó thu hồi vốn và chia sẻ số tiền bán vé sẽ được sử dụng cho những dự án phim tiếp theo, hay ho và tử tế.

Thái Hòa khiến khán giả hụt hẫng vì nhiều người đến rạp để xem anh diễn hài.

Hành động này của Thái Hòa có chút ít tác dụng thúc đẩy doanh thu của bộ phim, nhưng cũng chẳng đáng kể mấy. Phim vẫn rơi vào tình trạng ế vé dù tất cả thành viên ê-kip tích cực lăng xê, quảng bá. Thậm chí nhiều khán giả và giới chuyên môn đánh giá Thái Hòa 'thiếu sòng phẳng'. Khi một bộ phim không được khán giả đón nhận là do bộ phim không thuyết phục được người xem và việc năn nỉ, hứa hẹn khán giả coi phim vì điều này, điều khác là một việc làm không được 'fair play' trong điện ảnh.

'Tâm clip' của Thái Hòa không cứu được doanh thu Fan cuồng.

Sự thất bại của Fan cuồng là một 'vết đen' đáng buồn trong sự nghiệp của Thái Hòa cũng như đạo diễn Charlie Nguyễn. Trong khi khán giả hụt hẫng vì không được chứng kiến Thái Hòa trong những bộ phim hài vui vẻ thì giới chuyên môn nhận định, lý do chính khiến Fan cuồng không thành công là do sự lập lờ, chưa tới nơi. Khán giả thích tiếng cười đến rạp không nhận được tiếng cười như ý, còn nói về chiều sâu thì phim cũng chưa đạt đến chiều sâu rung động lòng người.

'Anh ăn xin' Bằng Kiều giúp Sơn đẹp trai có doanh thu ổn nhưng vẫn bị chê về nội dung

Vốn là cái tên được chú ý từ khi còn ở trong nước cho đến lúc đã ra nước ngoài định cư, Bằng Kiều trở thành điểm hút khán giả của Sơn đẹp trai. Dù lần đầu lấn sân điện ảnh nhưng màn thể hiện của giọng ca Trái tim bên lề đã chinh phục được đông đảo người xem.

Rũ bỏ vẻ lịch lãm, phong trần trên sân khấu, anh hóa thân thành nhân vật Sơn đẹp trai vừa có lúc ngây ngô khi chạm trán với người yêu trong mộng, vừa có lúc sắc sảo nhiều mưu kế khi đối đầu với giang hồ. Đặc biệt, nam ca sỹ đã không ngần ngại xông pha vào những cảnh quay bùn lầy, hay sống tạm bợ tại khu ổ chuột.

Dù là lần đầu lấn sân điện ảnh nhưng Bằng Kiều nhận được nhiều lời khen với vai Sơn đẹp trai trong bộ phim cùng tên.

Nam ca sĩ nổi tiếng có màn hóa thân không ngờ trong phim.

Diễn xuất tốt, tung hứng nhịp nhàng với bạn diễn Trường Giang, Bằng Kiều trở thành điểm sáng của bộ phim, góp công lớn cho thành tích thu 22 tỷ sau nửa tháng ra rạp. Thế nhưng điều đó không giúp Sơn đẹp trai che đậy được các hạt sạn của mình. Kịch bản hời hợt và thiếu mạch lạc. những chi tiết thừa thãi, vô thưởng vô phạt khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi ngồi trong rạp suốt 90 phút theo dõi bộ phim.

Lấy Hồ Ngọc Hà câu kéo, Hy sinh đời trai vẫn trở thành 'thảm họa'

Ngay từ khi chưa ra rạp, Hy sinh đời trai đã trở thành tâm điểm quan tâm vì quy tụ quá nhiều điều đặc biệt: bộ phim ca nhạc hiếm hoi trên màn ảnh Việt, do Trần Bảo Sơn sản xuất, có sự tham gia của nhiều khách mời tên tuổi, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà. Nhiều người háo hức mong đợi phim ra rạp vì lâu lắm rồi nữ ca sĩ nổi tiếng mới quyết định trở lại với môn nghệ thuật thứ bảy sau thời gian dài xa cách.

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng Hà Hồ vẫn bị nhà sản xuất Hy sinh đời trai tận dụng tối đa tên tuổi để PR.

Đoàn làm phim vô cùng ưu ái cho Hồ Ngọc Hà khi hình ảnh của cô luôn xếp đầu trong chiến dịch quảng bá phim. Trên báo, trên poster, trong các cuộc phỏng vấn... cái tên Hồ Ngọc Hà cũng liên tục được đưa ra như "bảo chứng" phòng vé. Nhưng đến khi phim ra rạp, khán giả mới biết mình 'ăn quả lừa' to đùng. Vai diễn của Hà Hồ cũng chỉ là khách mời, xuất hiện trong vài ba phân đoạn ngắn ngủi.

Cách quảng bá phim gây hiểu lầm này đã xuất hiện tin đồn rằng Hồ Ngọc Hà nảy sinh mâu thuẫn với nhà sản xuất. Đó là còn chưa kể nội dung phim quá ngô nghê, dàn sao xuất hiện chớp nhoáng khiến mạch truyện vỡ vụn, rời rạc đến khó chịu. Như mot hậu quả tất yếu, bộ phim thất bại thê thảm cả về tính chuyên môn lẫn doanh thu phòng vé.

Phá vỡ lời nguyền không giả gái nhưng Hoài Linh vẫn vô vọng trong Mặt nạ máu

Được đông đảo khán giả yêu mến nên chẳng có gì lạ khi Hoài Linh được nhiều nhà sản xuất ưu ái, coi là 'bảo chứng doanh thu' trong các bộ phim sắp ra rạp. Tuy nhiên, không phải lúc nào anh cũng hoàn thành được trọng trách cao cả đó. Dù diễn xuất chắc tay, đời tư trong sạch, nhưng một mình Hoài Linh không đủ cứu cả nội dung phim. Mặt nạ máu là một ví dụ trong số đó.

Hoài Linh trong Mặt nạ máu.

Trong phim, Hoài Linh đảm nhiệm vai Thiêng, nhân vật có nhiều biến chuyển bất ngờ xuyên suốt bộ phim. Màn 'giả gái' sở trường của người nghệ sĩ lần này tạo cho người xem cảm giác rùng rợn thay vì hài hước. Trước đó Hoài Linh từng thề sẽ không giả gái nữa, nhưng do quá tâm huyết với Mặt nạ máu mà nghệ sĩ nổi tiếng chấp nhận đi ngược lại lời thề. Điều này khiến khán giả vô cùng háo hức. Đáng tiếc là càng về cuối phim, nhân vật bỗng có những phát triển phi logic, bị khắc họa quá sơ sài.

Vụ tranh cãi của Dương Cẩm Lynh - Tinna Tình đã lấn át tất cả nội dung phim, sự cố gắng của các nghệ sĩ khác.

Chưa kể những lùm xùm của hai 'đào chính' là Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình khiến bộ phim ngập tràn trong những đấu đá, cãi vã không đáng có. Và đến cuối cùng, danh tiếng của một nghệ sĩ có tài cũng không át lại được những tranh cãi trên mặt báo của hai diễn viên xinh đẹp. Bộ phim ầm ĩ khởi chiếu, lặng lẽ rút ra khỏi rạp và rất ít người còn nhớ đến lần phá vỡ lời nguyền này của Hoài Linh.

Theo HT/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/sao-viet-hoa-trang-vut-bo-hinh-tuong-cung-khong-cuu-duoc-phim.html