Săn 'thủy quái' đập Khe Là

Đã từng có người câu được những con cá trắm đen nặng tới 35 - 36 kg tại đập Khe Là trước đây. Vì thế, Hòa quyết tâm săn được một 'thủy quái' ở đây. Và kết quả thật khó tưởng tượng...

Tân Kỳ là huyện miền núi phía Tây Nghệ An cách thành phố Vinh gần 100 km, có tới Khe Thiềm, Khe Thầm, Khe Lá, Khe Lòa, Khe Sanh, Khe Cừa với tổng chiều dài 300 km nguồn nước không bao giờ cạn.

Khe Là nằm ở Phú Sơn - một xã nghèo thường xuyên bị hạn hán, mùa mưa lại bị lũ quét. Bà con nông dân chủ yếu dựa vào cây lúa nước và đặc biệt cây mía, mà quanh năm vẫn túng thiếu.

"Thủy quái" Khe Là mà Khánh Hòa câu được ngày 15/6/2023. Ảnh Hữu Phú

Đến năm 2009, xã Phú Sơn được cấp có thẩm quyền phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng đập chứa nước Khe Là với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, có trữ lượng hơn 2 triệu m3 nước, rộng 54 ha, phục vụ tưới cho 200 ha cây trồng nông nghiệp và cây công nghiệp.

Để có 2 triệu m3 nước ấy, khi con đập hoàn thành thì cả một ngôi làng chìm dưới lòng hồ. Đập Khe Là cũng sẽ giống như 119 hồ đập nhỏ ở Kỳ Sơn nếu như 10 năm sau xuất hiện câu chuyện kỳ lạ: Vào một buổi chiều giữa tháng 9.2019, một nhóm cần thủ ở huyện Con Cuông (Nghệ An) quyết định đặt câu ở Khe Là. Câu kiểu “dịch vụ” bởi ở đây đã có một số hộ dân mở dịch vụ câu 100.000 đồng một cần một ngày. Tưởng chỉ câu chơi chơi, thì cá cắn.

Một con cá khổng lồ đớp mồi ở độ sâu 7 mét và phải mất nửa giờ, một con trắm đen to như thân người được kéo lên. Nhóm đi câu kinh hãi với “thủy quái” lần đầu họ thấy với cân nặng... 35 kg. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại, bởi cùng ngày hôm đó, một con trắm đen khủng hơn cũng bị đưa vào bờ bởi nhóm câu khác tại Khe Là. Lần này thủy quái nặng tới 36 kg.

Hai con trắm đen khổng lồ bị câu lên trong vòng 1 ngày gây chấn động làng câu cá trong vùng và lan xa ra các địa phương.

Khe Là nổi danh như cồn trong giới cần thủ. Nhưng với bao nỗ lực, chờ đợi và hy vọng, không còn “thủy quái” nào mắc câu...

“Thủy quái” Khe Là mà Khánh Hòa câu được ngày 15.6.2023. Ảnh Hữu Phú

Những thông tin về “thủy quái” Khe Là đến với Lê Khánh Hòa, một cần thủ chuyên nghiệp sống tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Bạn bè Hòa nói rằng, Hòa đến với nghiệp câu là vì... phá sản khi buôn quần áo. Chán quá, Hòa đi câu xả stress và cũng để giải tỏa áp lực, Hòa đã làm những video clip chia sẻ cho bạn bè xem cho vui. Nhưng không ngờ rằng, đó lại là khởi đầu hành trình tạo ra các video triệu view. Mở ra một con đường khác mà chính bản thân anh cũng không ngờ tới.

Kể từ khi bắt đầu quay TikTok Hòa đã có hơn một triệu người theo dõi. Có thu nhập từ việc bán mồi câu cá. Đối với Hòa, mạng xã hội là nơi để anh lưu giữ những hình ảnh săn tìm con thủy quái trắm đen tự nhiên của Việt Nam nặng trên 30 kg. Nhưng đây là việc không hề dễ dàng.

“Khe Là nhìn có vẻ yên bình nhưng nơi đây có nguyên một ngôi làng bị nhấn chìm khi người ta làm đập, địa hình siêu khó, thách thức mọi cần thủ. Ba năm ròng rã, mình đều bại trận ở nơi này vì có quá nhiều gậy gộc, cây ngầm” - Hòa nói.

Để có chỗ câu lí tưởng, không mất cá, Hòa và các nhóm bạn phải dùng dây cấp kéo những khúc gỗ thân cây lên bờ. “Cá ở Khe Là rất lạ, bình thường đi câu chỗ khác, cá 20 - 30 kg tôi đều ròng được nhưng ở đây cứ chạm là đứt, là bong. Rất nhiều lần rồi, chúng tôi muốn bỏ cuộc. Thậm chí câu hỏng nhiều quá, đôi khi anh em đi cùng còn cáu, giận nhau. Nhưng sau đó lại nhanh chóng làm lành”.

Một người anh em đi cùng khuyên Hòa có khi phải làm mâm cơm cúng các cụ. Hòa vào nhà dân, mua con lợn sữa, quay vàng rộm, cúng để lấy may.

Nhiều ngày cắm trại tại Khe Là không có kết quả như mong đợi, thỉnh thoảng cũng đóng được cá, nhưng chỉ là loại trắm đen cỡ 10 kg. “Loại này chúng tôi thả đi” - Hòa nói.

Rồi đến một hôm, cơn mưa rào buổi chiều ập đến, Hòa linh cảm “thủy quái” sẽ đi ăn và cắn câu đêm nay. Mưa như trút nước, rắn rết quanh khu vực mấy anh em đi câu ngồi bò tứ tung, có những con rết dài cả gang tay.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. “Cá đóng rồi anh ơi” - tiếng Hòa cất lên thất thanh vang xa cả vùng nước đang yên tĩnh. Là người câu lâu năm, Hòa biết ngay là chạm mặt cá khủng. Co kéo một lúc thì “thủy quái” đầu tiên lên bờ, nhưng khi cân, con trắm đen này mới chỉ... 29 kg! Hòa và mấy anh em tiếp tục buông câu, chờ đợi.

“Đây rồi Hòa ơi, anh không giữ nổi đâu” - chỉ sau vài tiếng, một người bạn đi cùng lại kêu thất thanh như Hòa. Hòa cởi trần, lao vào ôm cần giúp sức. Con cá lớn tới mức suýt kéo Hòa xuống hồ. Lần này thì "thủy quái" thật!

Phải dùng những kỹ năng trong nghề câu lâu năm, cùng sức khỏe, cuối cùng một con trắm đen khổng lồ được kéo vào bờ. Sau khi đưa cá được vào vợt, chắc ăn rồi cả nhóm hò reo vang vọng cả một góc hồ: “4x rồi”!

“Sau bao nhiêu trận đánh hụt đây là con khủng nhất mà mình đánh được”. Quả thật, sau khi cân “thủy quái” nặng trên 40 kg. Sau 3 năm và 8 ngày đêm rình rập, nhóm câu của Hòa đã có thành quả xứng đáng.

Sau khi quay và khoe chiến quả của mình lên mạng xã hội, Hòa được nhiều người chúc mừng nhưng cũng có người tỏ ra nghi ngờ rằng đó là cá đánh bắt, việc Hòa câu chỉ là “làm màu”. Tuy nhiên, với Hòa, chuyện tranh cãi trên mạng xã hội không quan trọng và anh đủ bằng chứng để khẳng định quái thú là do nhóm mình đã câu được.

“Quan điểm xưa nay của mình là không bán cá. Nhưng hiện tại một đại gia giấu tên đã trả 50 củ (triệu) cho con cá 40 kg này. Nên mình quyết định bán và dùng 50 củ này, cộng với việc bán 1.000 con chuột là 63,5 củ. Tổng anh em mình có 113,5 củ tiền thiện nguyện.

Giờ mình có việc gấp bay đi Trung Quốc. Ít hôm về anh mình bắt đầu chương trình thiện nguyện nhé! Kể ra 1 năm làm vài chục con 4x là cũng giúp được kha khá người có hoàn cảnh khó khăn rồi” - Lê Khánh Hòa viết trên Facebook của mình.

Khi tôi ngỏ ý muốn đi cùng Hòa trong chuyến thiện nguyện của cả nhóm, Hòa hẹn: “Anh đi với em nhé! Em tìm được một địa chỉ ở Đắk Lắk để làm từ thiện rồi. Em sẽ tiếp tục đi câu ở đó kết hợp trao tiền từ thiện luôn”.

Tôi rất muốn đi cùng Hòa, với hi vọng mong manh nào đó mình cũng sẽ câu được một “thủy quái” nhưng quan trọng là muốn chứng kiến việc làm đầy ý nghĩa của một thanh niên như Hòa.

Còn Hòa, mơ ước của anh vẫn là được như thần tượng của mình là Jeremy Wade - nhà nghiên cứu sinh vật học, người dẫn chương trình truyền hình của Anh, tác giả của nhiều cuốn sách về câu cá, đặc biệt nổi tiếng với việc săn tìm và câu "thủy quái" khắp nơi trên thế giới qua series truyền hình Rivers Monsters.

“Amazon và đập Tam Hiệp (Trung Quốc) là nơi em muốn thử sức một lần trong đời” - Hòa nói. Tôi tin là Lê Khánh Hòa sẽ làm được".

Theo báo Lao Động

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/san-thuy-quai-dap-khe-la.html