San sẻ yêu thương

Sáng 30-11, trong buổi gặp mặt cuối tuần với mấy người bạn tại nhà mình ở số 55 ngõ 61 phố Nguyễn Văn Cừ (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), anh Việt Anh đề nghị:

- Lát nữa ăn uống xong, tôi định lên chợ Hàng Da mua ít quần áo để tặng bà con vùng cao nhân dịp Tết đến xuân về trong chuyến từ thiện sắp tới. Có ai đi cùng tôi không?

- Tôi sẽ đi cùng bạn, chúng ta mua đồ cho người lớn, người già. Còn đồ trẻ em thì tôi sẽ về bảo vợ soạn lại đồ của mấy nhóc con nhà tôi, mấy đứa cháu và xin thêm bạn bè cô ấy. - anh Việt, bạn anh Việt Anh lên tiếng.

Thấy thế, những người bạn còn lại cũng sôi nổi góp ý kiến, người thì nhận thu gom quần áo, người thì nhận vận động gia đình chuyên bán giày dép ủng hộ các cháu bé giày và tất ấm.

- Còn tôi xin góp 100 cuốn truyện tranh cho các cháu nhỏ nhé - một người bạn khác của anh Việt Anh có ý kiến.

Bầu không khí ấm áp lan tỏa bởi tình yêu thương được khởi lên từ những tấm lòng nhân ái, mong muốn san sẻ cho những người còn khó khăn, kém may mắn. Chứng kiến câu chuyện đẹp, Người Xây Dựng thấy rằng, tinh thần "tương thân, tương ái" luôn được phát huy mạnh mẽ trong cuộc sống của người Việt ta. Từ một ý kiến thiện tâm của anh Việt Anh đã lập tức kết nối những trái tim nhân hậu để tạo nên những việc làm có ích với cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/san-se-yeu-thuong-653114.html