Sân chơi nhiều cảm xúc cho tình yêu bóng đá

Sau 1 tuần diễn ra, Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19 chính thức khép lại vào chiều nay, 4-8, với nhiều ấn tượng sâu sắc. Giải đấu đã trở thành 'sàn diễn' cho các cầu thủ được thi đấu hết mình vì đam mê, đồng thời giúp các em có được một sân chơi hè nhiều kỷ niệm.

Khán giả cổ vũ hết mình cho các cầu thủ nhí. Ảnh: C.Nghĩa

Nhà báo Đinh Kim Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai khẳng định: “Báo Đồng Nai và các đơn vị phối hợp đã làm hết sức mình để giải năm nay diễn ra thành công tốt đẹp, tất cả cầu thủ và các đội tham dự đã có một mùa giải đầy ấn tượng. Đặc biệt, tại giải năm nay còn có rất nhiều câu chuyện đẹp về tình yêu bóng đá và tình cảm dành cho các cầu thủ nhi đồng”.

* Một mùa bóng trưởng thành

Em Đinh Hoài Nam của U.11 Trảng Bom được mệnh danh là cầu thủ có “bàn tay sắt” khi đã bảo vệ tốt cầu môn của đội, thậm chí em còn có thể ghi bàn giúp đội giành quyền vào chơi trận bán kết. Không dừng lại ở đó, Nam còn đóng vai trò là đội trưởng gắn kết các thành viên trong đội từ nơi tập luyện đến sân đấu.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai ĐÀO VĂN TUẤN: Hẹn gặp các đội bóng trong mùa giải lần thứ 20

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19 đã để lại những ấn tượng với khán giả, tạo thêm sức sống bền bỉ cho giải bóng đá nhi đồng có tuổi đời lâu nhất của tỉnh cho đến nay. Những thành công của giải lần thứ 19 tạo động lực cho các địa phương quan tâm đầu tư lớn hơn cho giải phong trào, từ đó tuyển chọn ra đội bóng có chất lượng để dự giải lần thứ 20 vào năm 2024, giải đấu đặc biệt kỷ niệm tròn 20 lần tổ chức của Báo Đồng Nai.

Em Nam chia sẻ: “Một tuần thi đấu tại giải đã giúp em được cọ xát với những đội bóng mạnh nhất của tỉnh, rèn luyện thêm tinh thần thi đấu thép khi có những trận đấu thực sự “cân não” với đội bạn để giành từng bàn thắng, điểm số”.

Trong khi đó, cầu thủ Dương Đăng Khoa của đội U.11 Xuân Lộc với vóc dáng nhỏ bé, thế nhưng em lại là một trong 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải, với tổng số 11 bàn thắng.

Là một trong những đội bóng ở xa nhất, thế nhưng U.11 Tân Phú với 12 cầu thủ và ban huấn luyện đã tạo được dấu ấn với thành tích vào bán kết.

HLV Đinh Thành Dương chia sẻ: “Những ngày thi đấu ở giải, chúng tôi vừa đóng vai trò là HLV vừa làm cha mẹ của các cầu thủ. Ở sân tập lẫn sân đấu, chúng tôi phải là nhạc trưởng để định hướng các em lối đá với chiến thuật thông minh. Khi về khách sạn, chúng tôi lại đóng vai những người cha, người mẹ chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ”.

Cầu thủ Nguyễn Quốc Cường của U.11 Tân Phú thì cho hay: “Hàng ngày, cha mẹ theo dõi em thi đấu qua fanpage Báo Đồng Nai. Buổi tối, cha mẹ lại gọi điện động viên em thi đấu tốt hơn. Phần thưởng lớn nhất của em chính là được tham gia Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai”.

Còn HLV Ngô Hòa Anh của U.11 Biên Hòa đã đánh giá cao công tác tổ chức của giải.

Anh Hòa cho rằng: “Trong điều kiện khó khăn nhưng Báo Đồng Nai đã huy động rất tốt các nguồn lực để tổ chức một giải đấu thành công về mọi mặt. Trong đó, có những nét rất mới là tạo cơ hội cho các đội bóng được nghỉ ngơi, giao lưu, có những động viên rất tốt về tinh thần cho các cầu thủ”.

* Những “cầu thủ” thứ 6

Tại Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai, mỗi đội có 5 cầu thủ nhưng lại có thêm “cầu thủ” thứ 6 đó là các đơn vị đồng hành và khán giả trên sân lẫn khán giả theo dõi trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai.

Anh Hoàng Ngọc Trang (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) là phụ huynh của cầu thủ Hoàng Ngọc Minh Quân đội U.11 Biên Hòa chia sẻ: “Con được thi đấu là niềm vui của cả gia đình. Ngày nào con tham gia thi đấu là cha mẹ, thậm chí ông bà nội ngoại ở ngoài quê cũng vào fanpage Báo Đồng Nai để theo dõi và cổ vũ cho con và toàn đội”.

Trong khi đó, anh Hứa Văn Hưng (ngụ xã Gia Tân, H.Thống Nhất) bày tỏ mong muốn: “Những mùa giải sau sẽ kéo dài hơn để các cầu thủ có thêm thời gian trải nghiệm giải bóng đá “chuyên nghiệp” lứa tuổi nhi đồng của tỉnh”.

Đội bóng U.11 Nhơn Trạch đã nói lời chia tay giải khi kết thúc vòng loại, nhưng tất cả các thành viên trong đội đều tỏ ra hài lòng về những gì đã cống hiến tại giải năm nay.

Chị Nguyễn Hồng Diễm, một thành viên “đặc biệt” của đội bóng sắm rất nhiều vai. Công việc của chị là lo cho các cầu thủ ăn uống, ngủ nghỉ, giặt đồ. Khi các cầu thủ rời khách sạn thì chị lại đi theo để cổ vũ, lo từng chai nước mát lẫn cả chăm sóc, động viên các em.

Là một người thường xuyên ra sân chơi bóng mỗi tuần, vì thế đã nhiều năm nay, ông Chu Hà Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông đã đồng hành cùng Báo Đồng Nai trong công tác tổ chức giải.

Ông Tuấn chia sẻ: “Giải nào tôi cũng cố gắng dành thời gian cổ vũ vài trận đấu, thấy các em tuy còn nhỏ nhưng nhiều em chơi bóng rất kỹ thuật, tinh thần thi đấu rất trong sáng. Tôi mong Báo Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển giải nhiều năm nữa, tạo sân chơi cho các em dịp hè, đồng thời nuôi dưỡng những mầm non bóng đá cho tỉnh”.

Trưởng phòng GD-ĐT H.Trảng Bom Lưu Ngọc Quế thì cho hay: “2 giải đấu gần đây Báo Đồng Nai đều tổ chức tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội cũng như cập nhật liên tục diễn biến của giải nên dù bận công việc không thể đến Nhà thi đấu tỉnh cổ vũ nhưng chúng tôi vẫn có thể theo dõi từng diễn biến cụ thể. Năm nay giải rất hấp dẫn, trình độ các đội bóng khá đồng đều, đặc biệt chúng tôi quan tâm đến đội tuyển của huyện đang thi đấu rất thành công tại giải”.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/san-choi-nhieu-cam-xuc-cho-tinh-yeu-bong-da-3173436/