Sài Gòn năm 1967-1968 trong ảnh của Dave De Milner (2)

Ít ai biết được rằng đường phố Sài Gòn những năm 1967 - 1968 từng được che phủ bởi những hàng me tuyệt đẹp...

Dinh Độc Lập với một cảnh sát giao thông trước cổng, Sài Gòn năm 1968. Loạt ảnh do cựu nhân viên quân sự Mỹ Dave De Milner thực hiện.

Dinh Độc Lập.

Đại lộ Nguyễn Huệ với những hàng me tuyệt đẹp năm 1968. Những hàng me lâu năm trên nhiều đường phố Sài Gòn đã chết dần một cách bí ẩn vào cuối thập niên 1960, đến năm 1970 thì bị đốn hạ hàng loạt.

Người lái xe ba gác chở nước đá băng qua đại lộ Nguyễn Huệ.

Trên đại lộ Nguyễn Huệ.

Đại lộ Thống Nhất (đường Lê Duẩn) với Dinh Độc Lập phía xa.

Giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ với Thương xá TAX phía trái.

Thương xá TAX.

Đường Tự Do (Đồng Khởi).

Đại lộ Nguyễn Huệ chật ních xe hơi.

Đại lộ Lê Lợi nhìn từ trên cao.

Giao lộ Lê Lợi - Pasteur.

Đường Hiền Vương (nay là đường Võ Thị Sáu).

Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa.

Cầu Rạch Chiếc trên đường liên tỉnh 25 cũ.

Hình ảnh tác giả Dave De Milner do đồng đội chụp khi đi chơi ở Chợ Lớn bằng xích lô máy.

Hình ảnh hai đồng đội Nichols và Norton trên xích lô máy do Dave De Milner chụp.

Dave De Milner (phải) và đồng đội Bob Norton (trái) trên đường phố Sài Gòn.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sai-gon-nam-1967-1968-trong-anh-cua-dave-de-milner-2-787000.html