Sài Gòn năm 1967-1968 trong ảnh của Dave De Milner (1)

Rạp Casino Đa Kao, cây xăng Shell, chùa Phước Viên ở Hàng Xanh... là loạt ảnh đẹp về Sài Gòn năm 1967-1968 của cựu nhân viên quân sự Mỹ Dave De Milner.

Đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước là rạp Casino Đa Kao, Sài Gòn năm 1967.

Rạp Casino Đa Kao.

Một góc nhà thờ Tân Định.

Đường Trương Minh Giảng (nay là đườngLê Văn Sỹ), phía trước chợ Trương Minh Giảng (nay là chợ Nguyễn Văn Trỗi).

Đường Trương Minh Giảng.

Đường Trương Minh Giảng.

Cây xăng Shell ở góc Phan Thanh Giản - Lê Văn Duyệt (Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám).

Đường Phan Thanh Giản với tháp nước điều áp phía xa.

Đường Lê Lai.

Tượng đài Nguyễn Tri Phương ở ngã 6 Nguyễn Tri Phương.

Cổng Đại sứ quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn), 2 tuần trước Tết Mậu Thân 1968.

Đại sứ quán Mỹ bên đại lộ Thống Nhất.

Đại sử quán Mỹ bên đại lộ Thống Nhất.

Cảng Sài Gòn.

Trên cầu Trương Minh giảng (nay là cầu Lê Văn Sỹ).

Trên cầu Công Lý.

Chùa Phước Viên ở ngã tư Hàng Xanh.

Tòa Đô Chính Sài Gòn.

Dinh Độc Lập.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sai-gon-nam-1967-1968-trong-anh-cua-dave-de-milner-1-786912.html