Sài Gòn có một chốn yên bình đến thế

Nằm ở khu vực làng đại học Thủ Đức, Hồ Đá nhanh chóng trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn được dân Sài Gòn yêu thích bởi sự yên bình và khung cảnh thiên nhiên hữu tình nơi đây.

Chẳng cần đi đâu xa, chỉ trong phạm vi Sài Gòn cũng có một nơi mà bất kỳ ai cũng ao ước đến một lần đó chính là Hồ Đá ở khu vực làng đại học Thủ Đức, thuộc địa phận TP. HCM.

Hồ Đá là tên gọi được người ta truyền tai nhau vì đặc điểm đặc thù của nơi này. Hồ nước được bao bọc bởi những mõm đã cao. Trước đây, nơi này là nơi khai thác đá. Thời gian dần qua đi, Hồ Đá nhanh chóng chinh phục được những người khó tính bởi nét đẹp miên man và giản dị của mình.

Đối với sinh viên làng đại học, Hồ Đá như một địa điểm giải trí cuối ngày. Các bạn trẻ rủ nhau đi ra dọc bờ hồ ngồi tâm sự, bàn chuyện học hành, thi cử... hay thậm chí là bày tiệc ăn nhậu giữa trời. Không gian rộng mênh mông với từng cơn gió nhẹ thoang thoảng khiến mặt hồ gợn sóng. Đây được xem là thiên đường cho các bạn trẻ hội họp.

Hồ Đá là địa điểm lý tưởng để du ngoạn dịp cuối tuần giữa Sài Gòn nóng bức.

Chiều xuống, Hồ Đá như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo. Ánh tà dương cuối ngày xen lẫn vào điệp khúc vi vu của gió, mặt nước trong xanh tuyệt đẹp. Chính vì thế mà chẳng lạ lùng gì khi có rất nhiều đôi chọn Hồ Đá là nơi gởi trao tâm tình, thậm chí dùng làm nơi chụp ảnh cưới để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình.

Vì là điểm du lịch miễn phí hiếm hoi giữa lòng Sài Gòn nắng nóng. Hồ Đá như thổi nên một màu sắc mới nhằm thu hút các bạn trẻ xa gần. Có nhiều người thường đùa nhau rằng đến Sài Gòn mà chưa một lần ra thăm Hồ Đá thì coi như uổng phí cả một chuyến đi.

Hồ Đá với những mỏm đá đẹp như một bức tranh thủy mặc hữu tình.

Thế nên, dù có nhiều chuyện không hay liên quan đến nhiều tang thương và mất mác nhưng có một sự thật không thể thay đổi là Hồ Đá vẫn cứ uy nghiêm giữa lòng Sài Gòn. Đây được xem như một nơi yên bình hiếm hoi giữa thành phố phồn hoa đô hội.

Không gian yên bình của Hồ Đá như tạo cho chúng ta cảm giác thân thuộc và nhẹ nhõm đến lạ lùng.

Sài Gòn cứ vội nhưng Hồ Đá vẫn cứ bình yên theo cách của riêng mình. Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi buổi chiều tà được ngồi hóng mát dọc bờ hồ. Ánh dương chiếu rọi, những cành lau thi nhau bay dạt dào trước gió. Cứ thế, tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và thanh thản biết bao.

Rolsy Nguyễn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/xem-an-choi/sai-gon-co-mot-chon-yen-binh-den-the-138344/