Ruộng đồng nứt nẻ

Do nắng nóng kéo dài, mặn liên tục xâm nhập sâu vào sông Thu Bồn với nồng độ cao khiến hàng loạt trạm bơm không vận hành được. Thiếu nước tưới, cả nghìn héc ta lúa HT đang trong thời kỳ đẻ nhánh bị khô hạn...

Chỉ tay về phía 3 sào lúa khô cháy chỉ của mình, bà Nguyễn Thị Phúc (thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) lắc đầu: “Khổ thiệt, cây lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh tập trung rứa mà suốt 5 ngày nay kênh trơ đáy, đồng ruộng nứt toác khiến nhiều diện tích úa vàng rồi chết héo dần. Kiểu ni, mất mùa là lẽ đương nhiên”.

Vụ ĐX vừa rồi, nhờ nguồn nước tưới dồi dào, sâu bệnh ít gây hại nên bình quân mỗi sào vợ chồng bà Phúc thu về không dưới 350 kg lúa khô. Còn bây giờ, nếu tình trạng khô hạn vẫn cứ tiếp tục kéo dài thì chắc chắn năng suất sẽ giảm mạnh, thậm chí mất trắng luôn.

Tận dụng mọi nguồn nước ngọt giải cứu đồng lúa

Gia đình bà Phúc chỉ là một trong cả nghìn hộ dân trên địa bàn xã Duy Phước đang mỏi mòn chờ nước trong tuyệt vọng. Ông Nguyễn Phước Năm- GĐ Chi nhánh thủy lợi Duy Xuyên thông tin, từ cuối tháng 6 đến nay, nước mặn liên tục án ngữ trước miệng bể hút với nồng độ 6-9 phần nghìn, khiến trạm bơm 19-5 phải ngưng hoạt động, kênh không có một giọt nước, dẫn đến 350 ha lúa non của xã Duy Phước bị hạn. Chẳng riêng gì nông dân Duy Phước, hàng trăm hộ ở xã Duy Vinh cũng phập phồng nỗi lo mất mùa vì ít nhất 50 ha lúa (do trạm bơm 19-5 đảm nhận tưới) bị nứt toác.

Ông Phan Xuân Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, trước tình hình nguy cấp huyện đã khẩn trương lắp đặt 4 máy bơm dã chiến tại khu vực rạch Bàu Vân để tận dụng nguồn nước ngọt giải cứu lúa. Theo Chi nhánh thủy lợi Duy Xuyên, để đảm bảo nước tưới cho 600 ha lúa của xã Duy Phước, Duy Vinh, thị trấn Nam Phước, Cty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đắp đập ngăn mặn, tăng cường tưới hỗ trợ cho trạm bơm 19-5...

Không riêng gì Duy Xuyên, những ngày gần đây mặn lại xâm nhập sâu vào bể hút của các trạm bơm trọng yếu ở huyện Điện Bàn với nồng độ vượt mức cho phép cả chục lần, khiến nhiều cánh đồng lúa non đứng trước nguy cơ chết khát. Lội trên mấy đám ruộng không một giọt nước của mình, giọng bà Lê Thị Lan (thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc) buồn thiu: “Suốt 1 tuần nay, sông Thu Bồn thường xuyên nhiễm mặn khiến trạm bơm Tứ Câu không thể vận hành dù chỉ một phút. Tất cả các tuyến kênh đều trơ đáy làm cho gần 3 sào lúa đang đẻ nhánh của gia đình tôi bị khô hạn. Nếu cái cảnh ni cứ tiếp tục kéo dài thì chắc chắn lúa sẽ chết héo”.

Ông Nguyễn Văn Đức, GĐ Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn cho biết, từ ngày 27/6 đến nay nước mặn liên tục án ngữ với nồng độ lên đến 11 phần nghìn khiến trạm bơm Tứ Câu phải ngưng hoạt động. “Nếu nắng nóng kéo dài, tình trạng nhiễm mặn vẫn dai dẳng, trạm bơm phải tiếp tục "đắp chiếu" thì toàn bộ 230 ha lúa non của xã Điện Ngọc sẽ mất mùa”, ông Đức lo lắng.

Không riêng gì vùng đông, gần 750 ha lúa của hàng nghìn hộ dân thuộc thị trấn Vĩnh Điện và các xã Điện Phương, Điện Minh, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung (Điện Bàn) đang "ngàn cân treo sợi tóc". Hiện Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn đã cắt cử lực lượng thủy nông túc trực 24/24 giờ tại công trình thủy lợi trọng yếu để khi nồng độ mặn xuống dưới 0,8 phần nghìn thì khẩn trương vận hành tất cả các tổ máy để cứu lúa...

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/2/2/97145/ruong-dong-nut-ne.aspx