Rùng rợn chuyện những đứa bé được động vật hoang dã nuôi sống

Lịch sử loài người chứng kiến nhiều trường hợp những đứa bé bị bỏ rơi, bỏ trốn, bắt cóc... và được động vật hoang dã nuôi sống.

Marie-Angélique Memmie Le Blanc
Vào những năm 1700, Le Blanc được phát hiện khi đi lạc vào làng Songi (Pháp). Dân làng khi nhìn thấy cô đã thật sự sốc bởi đó là lần đầu tiên họ chứng kiến một cô gái ăn xác sống của các loài động vật. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, Le Blanc đã được học tiếng Pháp và có thể tự đọc, viết như một người lớn. Cuộc sống hoang dã của cô gái sau này đã trở thành chủ đề trong cuốn sách của một nhà văn người Pháp.

Rochom P'ngieng
Rochom P'ngieng được tìm thấy khi vừa ra khỏi một khu rừng ở Campuchia vào năm 2007 - 19 năm sau sự biến mất bí ẩn của cô. Thời điểm được tìm thấy, cô gái chỉ biết 1 vài từ cơ bản và thậm chí là bò như động vật thay vì đi bộ. Dù đã được nuôi dưỡng với rất nhiều tình thương nhưng Rochom P'ngieng chưa bao giờ hòa nhập được với xã hội hiện đại và đã rất nhiều lần cố gắng chạy trốn vào rừng.

Oxana Malaya
Khi lên 3 tuổi, Malaya đã bị cha mẹ nghiện rượu bỏ rơi bên ngoài căn nhà của mình. Vì lạnh và đói, cô gái đã bò vào cũi chó gần đó và được những con động vật hoang dã nuôi sống. Cô gái đã sống với những chú chó trong vòng 5 năm trước khi được một người hàng xóm quan tâm và báo cảnh sát. Sau khi được giúp đỡ, Malaya vẫn không thể nói được. Thậm chí cô gái còn sủa và đi bằng 4 chi.

Marina Chapman
Chapman đã bị bắt cóc từ một ngôi làng ở Colombia và sau đó bị bỏ rơi. Cô sống sót bằng cách sống với đàn khỉ. Cô không thể nói được và sau đó còn bị những người thợ săn bán cho một nhà chứa. Cuối cùng, Chapman đã tự giải thoát cho bản thân ở tuổi 14. Khi trưởng thành, cô đã viết 1 cuốn tự truyện về cuộc đời mình có tên: 'The Girl With No Name'.

Peter (the Wild Boy)
Năm 1725, Peter đã được tìm thấy đang đi bộ bằng 4 chi trong một khu rừng gần Hamelin, Đức. Anh không thể nói được điều gì và sau đó cũng chỉ học được một vài từ trong suốt cuộc đời mình. Sau đó, Peter di chuyển khắp từ nơi này đến nơi khác và cuối cùng 'định cư' tại một nông trại - nơi anh sống phần đời còn lại của mình. Anh qua đời ở tuổi 72.

John Ssebunya
Vào năm 1988, sau khi chứng kiến cảnh cha giết mẹ, Ssebunya đã chạy vào rừng rậm ở Uganda - nơi một nhóm khỉ đã nuôi dưỡng anh sau này. Sau khi được tìm thấy vào năm 1991, lúc 5 tuổi, Ssebunya đã tiếp cận với thế giới văn minh và được dạy cách cư xử như một con người thực sự. Hiện nay, anh đang điều chỉnh các hành vi của mình sao cho phù hợp nhất với xã hội văn minh.

Ivan Mishukovs
Khi lên 4 tuổi, Mishukov đã chạy trốn mẹ và bạn trai vũ phu của mẹ bằng cách nhặt rác cũng như thực phẩm bẩn trên đường phố Nga để sinh sống. Sau khi nhường cho một đàn chó thực phẩm của mình, Mishukov đã được chấp nhận là một thành viên của loài này. Anh đã sống với đàn chó này trong vòng 2 năm trước khi được cảnh sát tìm thấy. Sau đó, Mishukovs đã được dạy cách nói chuyện như một người bình thường.

Dina Sanichar
Trong những năm 1800, các thợ săn đã phát hiện Sanichar sống chung với sói bên trong một hang động ở Ấn Độ. Cậu bé 6 tuổi khi đó đã không ăn đồ ăn được nấu chín mà chỉ thích sử dụng thịt sống. Sanichar đã không bao giờ điều chỉnh được hành vi của mình sao cho giống con người và qua đời vào năm 1895.

Theo GĐVN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-ron-chuyen-nhung-dua-be-duoc-dong-vat-hoang-da-nuoi-song-759594.html