Rực rỡ sắc màu ở làng nghề lụa Vạn Phúc - Hà Đông
Làng nghề Vạn Phúc - Hà Đông (Hà Nội) những ngày này dường như rực rỡ hơn khi khắp con đường dẫn vào phố lụa được trang hoàng lộng lẫy, sặc sỡ sắc màu truyền thống quê lụa. Đó là những tuyến đường ô, đường cánh diều rực rỡ kéo dài hàng trăm mét; những guồng tơ được sắp đặt đẹp mắt hay bức họa tái hiện quy trình sản xuất lụa của làng... Đặc biệt, cây cầu kính đang gấp rút được lắp đặt để thêm phần trải nghiệm cho du khách.
Theo đại diện UBND phường Vạn Phúc, đây chính là các hoạt động đặc sắc của Tuần văn hóa, du lịch, thương mại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc - Hà Đông, diễn ra từ ngày 26/10 đến 2/11/2023, nhằm quảng bá nghề dệt lụa truyền thống của phường Vạn Phúc, qua đó kích cầu du lịch, xúc tiến thương mại; đồng thời cũng là dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Vạn Phúc (30/10/2003 - 30/10/2023).
Với chủ đề “Vạn Phúc - Sắc màu hội nhập”, làng nghề lụa Vạn Phúc - Hà Đông đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức văn hóa và mua sắm.
Bên cạnh đó, để tạo điểm nhấn hút du khách, một nhóm bạn trẻ vừa hoàn thiện bức họa lớn ở khu vực vườn hoa trước cửa đình làng. Bức họa có diện tích khoảng 100m2, tái hiện quy trình ươm tơ, se tơ, dệt lụa, phơi lụa của người làng Vạn Phúc - Hà Đông. Nhóm bạn trẻ triển khai bức vẽ này trong 4 ngày, với sự đóng góp hàng chục ngày công của thành viên trong nhóm cùng sự hỗ trợ của các cô giáo Trường mầm non Vạn Phúc và Trường mầm non Quang Trung. Toàn bộ nhân lực tham gia vẽ tranh đều xã hội hóa.
Một số hình ảnh làng nghề lụa Vạn Phúc - Hà Đông trong đêm lễ hội: