Rửa bát bằng nước nóng ngày lạnh, tôi bị chồng chửi thậm tệ

Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh sâu, nhiều người ngại rửa bát vì bị cóng tay, rất khó chịu. Chị A.H (Hà Nội) mới đây đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng chỉ vì dùng nước nóng rửa bát.

Theo chị A.H, những ngày trời lạnh vừa qua, mỗi khi rửa bát, chị luôn dùng nước nóng bởi vừa sạch dầu mỡ bám trên bát đĩa lại vừa đỡ buốt tay. Thế nhưng ngày cuối tuần vừa qua, trong lúc chồng ở nhà, sau khi ăn trưa xong anh quan sát thấy vợ rửa bát bằng nước nóng liền trách mắng: "Sao em lãng phí thế hả? Rửa bát thôi cũng phải bật nước nóng, tiền điện tháng này đã tăng lên bao nhiêu em biết không? Mùa hè thì điều hòa, mùa đông thì bình nóng lạnh, sao em không như vợ người khác, biết vun vén, tiết kiệm cho gia đình?".

Nghe vậy, chị A.H vô cùng khó chịu, tuy nhiên một điều nhịn là chín điều lành, chị không phân bua hay tranh cãi với anh, chỉ cố gắng nuốt cơn giận xuống rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Chỉ vì rửa bát bằng nước nóng, chị A.H bị chồng mắng chửi thậm tệ. Ảnh minh họa

Mâu thuẫn vụn vặt

Đến khi cả nhà dùng xong bữa tối, chị tiếp tục rửa bát bằng nước nóng và khiến chồng chú ý. Lúc này, chồng chị không chỉ chửi mắng còn có xu hướng bạo lực khi liên tục đập mạnh các đồ vật, nói chị gàn dở, ngang bướng, chỉ biết tiêu hoang, không biết nghĩ cho người khác, làm gương xấu cho các con.

Đến lúc này, không thể chịu đựng thêm nữa, chị A.H nói thẳng với chồng rằng chị vốn thể hàn, rất sợ lạnh, việc rửa bát bằng nước lạnh khiến chị đau buốt, khó chịu, lần nào rửa xong cũng đỏ ửng cả hai bàn tay. Hơn nữa, chị rửa bát cũng rất tiết kiệm nước, không phải để nước nóng già, chỉ dùng nước ấm cho đỡ khó chịu. Nếu anh không muốn lãng phí nước nóng, có thể làm công việc rửa bát thay chị.

Thấy vợ cãi lại mình, chồng chị A.H càng bực tức thêm, anh buông lời tục tĩu rồi bỏ về phòng, đóng cửa thật mạnh như để tỏ thái độ với vợ. Những tưởng chuyện đến đó sẽ chấm dứt, thế nhưng ngày hôm sau, mẹ chồng chị A.H đến chơi, chồng lại mang chuyện chị rửa bát bằng nước nóng ra để phê bình.

Mẹ chồng chị nghe con trai "tố cáo" vợ lãng phí thì vội nói: "Con nên nghe lời chồng, trời lạnh thì đeo găng tay vào, làm gì mà phải bật nước nóng, tiền điện bây giờ đắt như vậy, bao nhiêu năm nay mẹ cũng chưa dám dùng nước nóng rửa bát đâu".

Chị A.H sau đó cố gắng giải thích với mẹ chồng rằng việc đeo găng tay khi rửa bát rất bất tiện, qua găng tay cũng khó cảm nhận được có còn dầu dính trên bát đĩa hay không. Tuy nhiên cuối cùng chị lại bị chỉ trích dữ dội hơn. Mẹ chồng căng mặt, chê chị vụng về lại còn cãi láo, lấy chồng rồi cũng không biết làm việc nhà. Cuối cùng, bà còn nói rằng do chị A.H là người sống hoang phí nên yêu cầu chị phải tự lo tiền điện nước, đừng tiêu vào tiền chung của hai vợ chồng, đừng làm phiền đến chồng.

Giọt nước tràn ly!

Nhìn sang chồng, chị A.H thấy anh có thái độ dửng dưng, không phản đối ý kiến của mẹ chồng, bất chợt, chị thấy quá mệt mỏi. Chị bất lực thở dài nói: "Chỉ là rửa bát bằng nước nóng thôi mà, có đến mức phải như thế không?". Nói xong, chị A.H bỏ về nhà bố mẹ đẻ và không thể loại bỏ ý nghĩ muốn ly hôn ra khỏi đầu.

Khi tâm sự với mẹ ruột, chị A.H cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Con hãy nhịn đi một chút, nhịn vì con cái mà sống". Thế nhưng, chỉ có chị A.H biết, câu chuyện rửa bát bằng nước nóng chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly. Suốt thời gian 6 năm sống với chồng, chị từ một cô gái hoạt bát, vui vẻ trở thành một người vợ căn ke, chi ly, tất cả cũng vì chồng quá hà tiện, làm gì cũng soi mói, không vừa mắt. Anh luôn đòi hỏi tất cả mọi thứ rẻ nhưng phải tốt, nếu chị không làm được thì là do chị vụng về, không khéo léo như vợ người ta.

Cứ thế, từng việc nhỏ tích lại, đến hiện tại, chị A.H hoàn toàn thất vọng về chồng. Lần này, chị nghiêm túc có suy nghĩ ly hôn, tuy nhiên vẫn phân vân vì không biết con cái có chấp nhận, liệu chị có ích kỷ quá không?

Kiều Dụ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/rua-bat-bang-nuoc-nong-ngay-lanh-toi-bi-chong-chui-tham-te-1940828.html