Rộn ràng không khí Xuân của người lính Quân khu 9

Khi tiết trời phương Nam dần se lạnh, những cánh mai vàng chớm nở, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 (Quân khu 9) lại rộn ràng các hoạt động vui Xuân, đón Tết trên biên giới Tây Nam Tổ quốc. Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn của người lính miền Tây có thể thiếu vắng hình ảnh người thân gia đình, nhưng luôn ấm áp tình đồng chí, đồng đội và hơn hết là tình yêu quê hương, Tổ quốc.

Món ăn tinh thần ngày Tết của những người lính miền Tây đơn sơ, bình dị nhưng không kém phần đa dạng, phong phú. Bên cạnh những hoạt động định kỳ hằng năm như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Xuân năm 2024 này, Sư đoàn 330 còn tập trung nhiều nội dung hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, vừa hướng về truyền thống nguồn cội dân tộc vừa thắt chặt tình đoàn kết với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Trong đó chương trình “Tuổi trẻ với mùa Xuân biên giới” luôn là điểm nhấn đặc sắc khởi động nhịp bước mùa Xuân.

Chỉ huy Sư đoàn 330, Quân khu 9 tham dự khai mạc các hoạt động cho bộ đội Tết Nguyên đán 2024.

Tiết mục múa lân do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 biểu diễn.

Theo Thượng tá Lê Chí Đồng, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 330, năm nay chương trình “Tuổi trẻ với mùa Xuân biên giới” tiếp tục phát huy giá trị ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khi Sư đoàn được Cục Chính trị Quân khu 9, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức tại Trung đoàn 20 và tại Trung đoàn 1. “Từ chương trình, Ban tổ chức đã tặng 70 suất quà Tết cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 1 “Ngôi nhà 100 đồng”; 60 suất quà cho chiến sĩ có thuộc diện hộ nghèo; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; 2 công trình thanh niên… tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Các hoạt động đã góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tình quân dân cá nước trước thềm năm mới. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hoạt động của chương trình đã mang không khí mùa Xuân rộn ràng, vui tươi với nhiều hoạt động giao lưu đến từ các đơn vị kết nghĩa, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Lê Chí Đồng bật mí.

Binh nhất Lê Minh Kha, chiến sĩ Phân đội 2, Đại đội Trinh sát, Sư đoàn 330 hào hứng chia sẻ: “Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của tôi. Nhưng tôi thực sự cảm thấy đơn vị rất thân thuộc, gần gũi như ở nhà của mình. Tôi được cùng đồng đội trang trí bàn thờ Tổ quốc, sơn mới lại doanh trại, tự tay trồng hoa và trưng bày trong dịp Tết. Và đặc biệt trong dịp Tết, tôi còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu với các bạn đoàn viên, sinh viên các trường đại học đến thăm đơn vị làm cho mùa Xuân vui tươi và ý nghĩa hơn với chúng tôi”.

Nếu chương trình “Tuổi trẻ với mùa Xuân biên giới” mang lại món khai vị ngọt ngào, ấm cúng thì “món chính” trong thực đơn tinh thần ngày Tết năm nay của người chiến sĩ lại rất đáng được mong đợi. Đó chính là chương trình “Ngày hội tuổi trẻ Sư đoàn 330 chào Xuân” với chuỗi hoạt động như: Hội chợ Xuân, hội thi Linh vật Xuân, hội thi thời trang Xuân và các trò chơi dân gian.

Chương trình “Ngày hội tuổi trẻ Sư đoàn 330 chào Xuân” lần đầu tiên được tổ chức tại Sư đoàn trên cơ sở nâng cấp mô hình “Hội chợ Xuân” để tạo sân chơi cho bộ đội trong ngày Tết. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Nhân, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Cối 100 cho biết: “Chương trình “Ngày hội Tuổi trẻ Sư đoàn 330 chào Xuân” không chỉ là một ý tưởng hay, thiết thực mà còn là tâm tư nguyện vọng của hầu hết cán bộ, chiến sĩ. Đây thực sự là mô hình đã “giải cơn khát” trong hành trình đổi mới không ngừng của hoạt động phong trào Đoàn tại đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi cũng rất tâm đắc với hội thi linh vật Xuân. Trước Tết 2 tháng, đơn vị đã tìm tòi, phác thảo mô hình và kỳ công tạo hình mẫu linh vật vừa đảm bảo tính mỹ thuật cao vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí, nhân lực nhất có thể để phù hợp với điều kiện đơn vị”.

Ban tổ chức chấm thi hội thi linh vật.

Nếu như Tiểu đoàn Cối 100 rất xứng đáng với giải Nhất của hội thi linh vật Xuân sau những tháng ngày miệt mài tâm huyết thì đội thi đến từ cụm đơn vị Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Tiểu đoàn Vận tải, Tiểu đoàn Quân y lại tập trung vào hội thi hương vị ngày Xuân. “Đội thi không chỉ mang đến hội thi những sản phẩm bánh tét, mứt Tết đậm chất Nam bộ, thuyết phục tuyệt đối ban giám khảo mà qua đây đơn vị còn muốn truyền tải thông điệp cho cán bộ, chiến sĩ hướng về nguồn cội và tìm hiểu thêm Tết cổ truyền dân tộc gắn với văn hóa Nam bộ, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, Thiếu tá Hồ Văn Đậm, Trợ lý Chính trị Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chia sẻ.

Với bàn tay khéo léo của các chiến sĩ trẻ, khung cảnh không gian Tết xưa ở các vùng quê Nam bộ đã được tái hiện sinh động. Từ cách trang trí cổng chào khu vui xuân, đến cụm tiểu cảnh linh vật Tết, bố trí các gian hàng ẩm thực, vui chơi của các đơn vị tham gia. Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, nhất là các gian hàng bánh dân gian Nam bộ: nào là bánh xèo, bánh bò, nước mía, nước sâm, nước thốt nốt do chính đồng đội chế biến. Những món ăn thân thuộc đã mang không khí Tết quê nhà đến từng chiến sĩ trẻ lần đầu ăn Tết xa nhà.

Các chiến sĩ tham gia hội thi làm mứt dừa.

Linh vật rồng được bộ đội trang trí rất bắt mắt.

Chiến sĩ trẻ rất hào hứng khi được tham gia các hoạt động.

Hòa mình trong không khí Xuân tưng bừng, nhộn nhịp, chúng tôi hết sức hào hứng khi tham quan khu vui Xuân của Sư đoàn. Những trò chơi dân gian được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng nhiệt tình: Kéo co, đua thuyền trên cạn, nhảy bao bố tiếp sức, đôi dép thần kỳ…. dường như ai cũng muốn lập công, mang may mắn đầu năm về cho đội của mình. Trung sĩ Võ Anh Khoa, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn SPG-9 hồ hởi tâm sự: “Đối với tôi đây là một cái Tết đặc biệt. Ở đơn vị không có pháo hoa, không đi chơi quán xá cùng bạn bè, nhưng có tình cảm đồng chí, đồng đội yêu thương, gắn bó như một đại gia đình, nhất là trong các hoạt động vui chơi tập thể, vừa vui tươi, bổ ích vừa mang đậm chất lính. Những hoạt động bổ ích, mới mẻ này đã làm cho những ngày Xuân chúng tôi thêm ấm áp, tươi vui”.

Thượng tá Nguyễn Minh Châu, Phó chính ủy Sư đoàn 330 khẳng định: “Cùng với việc thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội thì hoạt động vui chơi là một nội dung không thể thiếu. Tết năm nay, đơn vị triển khai nhiều chương trình mới. Các mô hình, trò chơi thể hiện tính năng động, sáng tạo rõ nét đồng thời đã khuyến khích được bộ đội phát huy năng lực sở trường, tạo sự gắn kết. Không khí, tinh thần phấn khởi dịp đầu Xuân mới sẽ là một bước đà thuận lợi để đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao mà gần nhất là ra quân huấn luyện tới đây”.

Bài và ảnh: THÀNH NHÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ron-rang-khong-khi-xuan-cua-nguoi-linh-quan-khu-9-764756