Rợn người trước những thành phố bỏ hoang nổi tiếng trên thế giới

Do chiến tranh, thiên tai và sự suy thoái kinh tế đã biến những thành phố này trở thành bãi đất hoang vắng không một bóng người.

Những thành phố từng nổi tiếng và đông dân cư vào những năm trong thế kỉ 19 và 20 sau khi trải qua thiên tai, chiến tranh và khủng hoảng kinh tế đã khiến nhiều người rời đi. Cũng từ đây, thành phố không bóng người đã trở thành những địa điểm nổi tiếng vê sự thần bí và ma mị của nó.

Pripyat, Ukraine

Vào ngày 26/4/986, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân số 4 của Liên Xô tại Chernobyl. Nhà máy điện hạt nhân phát nổ và mức độ phóng xạ đã biến bầu trời Priyat trở nên vô cùng đáng sợ.

Phải mất đến 36 giờ để 49,000 dân cư của thành phố cách đó không xa đi sơ tán, sau này đã nhiều người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khi bị nhiễm phóng xạ.

Thị trấn Pripyat đã bị bỏ rơi suốt ba thập kỉ vừa qua, như một lời nhắc nhở đáng sợ về thảm họa hạt nhân đã từng xảy ra tại đây. Các khu nhà trong thành phố đã từng nhộn nhịp, trần đầy sức sống giờ đây chỉ còn là đống hoang toàn.

Tại bưu điện của thành phố, còn lưu lại hàng trăm bức thư từ năm 1986 vẫn đang chờ được gửi đi.

Sau một thời gian dài, mức độ phóng xạ tại Pripyat đã thuyên giảm không ít, nhiều năm gần đây nhiều người đã được cấp phép cho các nhà thám hiểm tới đây để điều tra, các nhà khoa học ước tính rằng phải mất rất nhiều thời gian nữa thì thành phố này mới có thể hết phơi nhiễm.

Đảo Hashima, Japan

Hiện nay, đảo Hashima là một mê cung trống rỗng và đổ nát, nơi đây đã từng là một trong những nơi tập trung đông dân cư nhất trên thế giới.

Sau khi được mua bởi công ty Mitsubishi và biến hòn đảo nhỏ này thành một trong những ngôi nhà cao tầng đầu tiên trên thế giới đã thu hút được đông đảo người dân chuyển tới sống.

Hashima đã tồn tại trong vài thập kỷ trước khi thế chiến thứ II bùng nổ. Người Nhật đã biến nơi đây trở thành một lãnh địa độc lập chuyên khai thác than đá, phục vụ cho ngành công nghiệp. Họ sử dụng những người công nhân Hàn Quốc và tù binh Trung Quốc để họ làm việc trong các hầm mỏ.

Năm 1974, Mitsubishi tuyên bố dừng đóng mỏ những công nhân ở đây đã khăn gói để rời đảo tìm cuộc sống mới. Chỉ mất khoảng hai tháng, hòn đảo từng nổi tiếng khắp thế giới như Hashima đã trở thành lãnh địa không một bóng người.

Hòn đảo chính thức mở cửa cho du khách du lịch vào năm 2009, kể từ đó cái tên Hashima đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim Hollywood, trong đó phải kể đến siêu phẩm điện ảnh Skyfall.

Oradour-sur-Glane, Pháp

Vào chiều ngày 10/6/1944, ngôi làng Oradour-sur-Glane đã xảy ra vụ thảm sát tồi tệ nhất trong xã hội Pháp trong Thế chiến II.

Một hành động trả thù dành cho những người dân ủng hộ kháng chiến Pháp đã bị quân phát xít Waffen SS vây bắt và sát hại 642 người, đốt cháy hầu hết nhà cửa cùng ruộng đất.

Những người đàn ông được bị đưa đi xử bắn, còn phụ nữ và trẻ em bị nhốt trong nhà thờ sau đó chúng dùng lưu đạn giết chết. Chỉ có một số ít người thoát chết và chay trốn vào trong rừng.

Một ngôi làng mới mang tên Oradour-sur-Glane được xây dựng gần đó sau khi chiến tranh kết thúc. Tổng thống Pháp thời ấy là ông Charles de Gaulle đã ra lệnh ngôi làng cũ sẽ được giữ nguyên như một hành động tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng ấy. Hàng chục tòa nhà được xây bằng gạch, những bức tường bị cháy đen ...

Bodie, California

Được chính thức xây dựng vào năm 1876, khi người thợ mỏ đã phát hiện ra trên các sườn đồi đều có nhiều mỏ vàng và bạc, nhiều người đào vàng đã đổ xô tới đây để kiếm lời. Dân số tại Bodie đã tăng mạnh, vào năm cuối những năm 1870 dân số ở đây đã tăng lên tới 10,000 người.

Nhờ vào nguồn tài nguyên phong phú từ mỏ vàng, bạc đã biến Bodie trở thành một " vùng tội lỗi " với đầy rẫy những người đào mỏ, gái mại dâm và ổ thuốc phiện.

Cũng giống như hầu hết các thành phố bong bóng, Bodie cuối cùng cũng sụp đổ. Đến năm 1880, với cơ sở hạ tầng nghèo nàn và mùa đông khắc nghiệt, những mối nguy hiểm luôn rình rập nhiều người đào vàng họ đã quyết định chuyển đi nơi khác sống.

Dân số tại Bodie đã thu hẹp lại, đến năm 1940 khi các cân dư cuối cùng còn sót lại đa chuyển đi.

Kể từ đó cho tới nay, Bodie đã trở thành một trong những thành phố ma mị nhất tại Mỹ. 200 tòa nhà xiêu vẹo đã được giữ lại, khách du lịch đã đổ xô đến để khám phá thành phố từng là thiên đường ăn chơi này.

Huyền An

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ron-nguoi-truoc-6-thanh-pho-ma-noi-tieng-tren-the-gioi-256586.html