Rợn người 'thánh địa' của người chết tại Italy

Tu viện Capuchin ở Palermo, Sicily là nơi bảo quản hơn 8.000 xác chết và hơn 1.200 xác ướp. Đa số các bộ hài cốt tại 'thánh địa' của người chết này được khoác lên những bộ trang phục chỉnh tề.

Được coi là " thánh địa" của người chết, tu viện Capuchin ở Palermo, Sicily được xây dựng vào thế kỷ 16. Kể từ khi đi vào hoạt động, nơi đây lưu giữ và bảo quản nhiều thi hài người quá cố.

Gia đình của người chết trả tiền để thi thể người thân yên nghỉ tại tu viện Capuchin.

Theo thời gian, tu viện Capuchin trở thành "nhà" của hơn 8.000 bộ hài cốt và hơn 1.200 xác ướp.

Hàng ngàn bộ hài cốt được sắp xếp trên các bức tường của tu viện tạo nên một cảnh tượng hãi hùng khiến những người yếu tim ớn lạnh.

Một số thi hài được đặt trong tủ kính hoặc hộp gỗ. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những bộ hài cốt ở mọi lứa tuổi, giới tính tại đây.

Điều đặc biệt đó là đa số thi hài yên nghỉ ở tu viện Capuchin đều mặc trang phục chỉnh tề. Đó thường là trang phục hàng ngày của người chết từng mặc.

Một số xác ướp lưu giữ tại tu viện Capuchin được bảo quản vô cùng tốt trông giống như vừa mới qua đời.

Xác người được coi là hoàn mỹ nhất thế giới thuộc về cô bé Rosalia Lambardo qua đời năm 1920. Cô bé 2 tuổi này còn nguyên tóc, da và gương mặt giống như đang ngủ say.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến tu viện Capuchin để nghiên cứu xác ướp Rosalia và nhiều thi hài khác.

Nhờ những nghiên cứu này, các chuyên gia tìm hiểu bí quyết ướp xác hoàn hảo của người xưa cũng như cuộc sống của người mất.

Mời độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ron-nguoi-thanh-dia-cua-nguoi-chet-tai-italy-1450563.html