Rome Masters: Tay vợt số một thế giới Djokovic sẵn sàng chinh phục đỉnh cao

Ngay khi Rome Masters khởi tranh, trên Khánh Hòa Online chúng tôi có bài bình luận : “Trẻ nghỉ ngơi, già xung trận”. Ngày hôm qua, lão tướng Nadal phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để vượt qua tay vợt hạng 108 thế giới. Hôm nay, một lão tướng nữa là Djokovic xuất trận. Tuy nhiên, với phong độ của mình, Djokovic đã sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao.

Djokovic sung mãn tại Rome Open, tự tin đạt đỉnh cao ở Roland Garros

Novak Djokovic sẽ trở lại sân đấu tại Rome Open 2024, sau thời gian nghỉ ngơi và anh đã sẵn sàng cho giai đoạn quan trọng mùa giải đất nện phía trước.

Tay vợt số 1 thế giới chưa thi đấu kể từ Monte Carlo, anh quyết định không tham dự Madrid Open để dồn toàn lực cho Rome Open và sau đó là Roland Garros.

Tay vợt số một thế giới Djokovic sẵn sàng chinh phục đỉnh cao.

Trong buổi phỏng vấn ở Rome vào thứ Tư (8/5), Djokovic tỏ ra tự tin chia sẻ: "Tôi đã có đủ thời gian tập luyện tại đây, được cọ xát với những tay vợt hàng đầu và cảm thấy mọi thứ đều đang tốt lên ở Rome và tôi cảm thấy mình có thể đạt đỉnh cao ở Roland Garros"

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Djokovic không chỉ hướng tới Roland Garros mà còn nhắm tới danh hiệu Wimbledon và Thế vận hội. Anh cũng rất hài lòng với việc hợp tác cùng HLV thể lực Gebhard Phil-Gritcsh và HLV tư vấn Nenad Zimonjic.

Djokovic thổ lộ về HLV mới: "Gritsch cùng làm việc với tôi nhiều năm, vì thế tôi không mất nhiều thời gian để thích ứng với những bài tập mới. Với Nenad, đương nhiên, cũng vậy. Tôi hài lòng với cách tôi và đội của mình trong 10, 14 ngày qua".

Những ngày tập luyện tại Rome Open vừa qua, hạt giống số 1 người Serbia đã tập với Grigor Dimitrov và Holger Rune, và Nole rất hài lòng với những gì anh đang có.

Theo phân nhánh Rome Open 2024, sự kiện diễn ra từ 8-19/5, Djokovic sẽ thi đấu từ vòng 2, chạm trán với người thắng cặp Roman Safiullin đấu Corentin Moutet (vòng 1).

Tại Rome, Djokovic đang là ngôi sao giàu thành tích thứ 2 lịch sử, với 6 lần giành chức vô địch. Rafael Nadal là người đang dẫn đầu thành tích với 10 danh hiệu. Khán giả đang kỳ vọng, 2 tay vợt sẽ cùng vượt qua mọi đối thủ để có thể gặp nhau tại chung kết giải đấu năm nay.

Nadal mất 3 giờ để ngược dòng ở Rome Open, vui mừng nói đã "chinh phục nỗi sợ"

Rafael Nadal đã có khởi đầu thành công tại Rome Open, ngược dòng đánh bại tay vợt hạng 108 thế giới Zizou Bergs với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-4. Nadal đã khởi đầu không tốt khi dẫn 3-1 ở set đầu rồi bị thua ngược, nhưng anh đủ sự kinh nghiệm để chiến thắng Bergs trong 2 set còn lại.

Thắng lợi của Nadal được các khán giả cổ vũ nhiệt thành bởi họ không biết đây có phải lần cuối Nadal dự Rome Open. Ngay cả Bergs, đối thủ của anh, cũng tỏ ra hào hứng khi được gặp thần tượng Nadal, tay vợt người Bỉ này hay đăng nội dung trên các tài khoản mạng xã hội và dù thua ngược vẫn đăng lên Instagram cảm xúc vui mừng khi được đấu với huyền thoại sống của làng tennis.

“Ông Vua sân đất nện" Nadal mất gần 3 giờ để hạ tay vợt hạng 108 thế giới.

Nadal sau trận đấu không hẳn hài lòng với màn trình diễn của bản thân. Anh cho biết: “Hôm nay không phải trận đấu tốt, tôi đã không chơi tốt được như mình nghĩ mình có thể. Tất nhiên tôi đã tìm ra được cách để đi tới chiến thắng và sẽ có trận đấu tiếp theo để chứng minh mình sẽ làm được tốt hơn”.

Tuy nhiên với các fan Nadal giờ thắng trận nào hay trận đó, bởi qua mỗi chiến thắng họ sẽ được xem anh thi đấu thêm. Bản thân “Bò tót” cũng hiểu rằng thời gian của anh không còn nhiều để được tận hưởng những trận tennis như vậy, nên anh cũng không còn sợ hãi với chấn thương.

“Trong 2 tuần rưỡi nữa tôi sẽ tới Paris và khi tới Rome tôi đã nghĩ mình phải chứng minh được rằng mình còn có thể thi đấu ở cấp độ cao. Lúc này tôi chỉ muốn chinh phục nỗi sợ để thi đấu mà không lo nghĩ gì, để có thể căng sức ở một số thời điểm nhất định. Tôi không nghĩ quá xa vời về Roland Garros, tôi nghĩ về trận tiếp theo và biết rằng mình có thể chơi rất tốt mà không sợ chấn thương”, Nadal chia sẻ.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202405/rome-masters-tay-vot-so-mot-the-gioi-djokovic-san-sang-chinh-phuc-dinh-cao-dee7e32/