Rơi xuống sông lúc nửa đêm, người phụ nữ mang thai 7 tháng được CSGT cứu

Đại diện Phòng Cảnh sát đường thủy -Công an TP. Hải Phòng cho biết, mới đây Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Bạch Đằng đã cứu sống một người phụ nữ mang thai 7 tháng không may bị rơi xuống sông lúc nửa đêm khi thai phụ đến chỗ làm việc của chồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 15/6, Trạm CSGT Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát đường thủy) - CATP Hải Phòng nhận được tin báo tại khu vực sông Đá Bạc (đoạn thuộc xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) có người bị ngã xuống sông mất tích. Ngay khi nhận được tin báo, Trạm CSGT Bạch Đằng nhanh chóng cử tổ công tác tới hiện trường để xác minh, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, người đàn ông làm nghề đánh bắt thủy sản và hót vét than trên sông kể lại: Vợ mình là N.T.T.T (SN 1997, tạm trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, đang mang thai 7 tháng) có đến gặp mình và ở lại trên thuyền. Do mải công việc, đến 22h cùng ngày, không thấy vợ đâu, anh tìm mãi không thấy nên thông báo cơ quan chức năng cùng gia đình tìm kiếm.

Người phụ nữ mang thai 7 tháng bị rơi xuống sông may mắn được Trạm CSGT Bạch Đằng cứu.

Nhận thấy khu vực tìm kiếm rộng lớn, nước chảy xiết nên Trạm CSGT Bạch Đằng tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ và chia thành hai mũi phối hợp cùng gia đình tìm kiếm tung tích chị T.

Đến 0h10 ngày 16/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện chị N.T.T.T đang ở dưới sông và bám vào cọc tại khu vực thi công cầu Rừng. Sau khi được đưa lên bờ, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Bạch Đằng phối hợp với gia đình nhanh chóng đưa chị T. đến Trung tâm Y tế TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cấp cứu.

Hiện sức khỏe của chị N.T.T.T và thai nhi ổn định.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/roi-xuong-song-luc-nua-dem-nguoi-phu-nu-mang-thai-7-thang-duoc-csgt-cuu-169230617075649576.htm