Rơi nước mắt khi xem 'Điều ước thứ 7' về bố con diễn viên Quốc Tuấn

Chương trình Điều ước thứ 7 ngày 23/9 về cuộc hành trình chữa bệnh cho con trai nghệ sỹ Quốc Tuấn – bé Bôm đã khiến rất nhiều khán giả xúc động...

Diễn viên Quốc Tuấn kể về cuộc hành trình cùng bé Bôm trong Chương trình "Điều ước thứ 7" ngày 23/9 trên VTV.

Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy con, diễn viên Quốc Tuấn nói anh đã "sụp đổ". "Trán bị gập lại, mặt thì lép, tay chân thì dính, mắt thì bị lồi ra" – diễn viên Quốc Tuấn nhớ lại.

Chi tiết xúc động được diễn viên Quốc Tuấn hé lộ đó là ngay từ khi chào đời, bé Bôm đã nắm chặt ngón tay của bố. “Tôi sẽ hi sinh tất cả, làm tất cả để Bôm có một cuộc sống bình thường”- diễn viên Quốc Tuấn nghẹn ngào: "Không có cách nào khác cả, mình cứ đứng ở trong trông Bôm thôi. Cứ nắn tay nắn chân cho Bôm thôi. Con nó cứ thổn thức" – diễn viên Quốc Tuấn nói tiếp – "Ngày thứ nhất, thứ 2, tay nó cứ nắm chặt lấy tay mình như thế này. Và lúc đó mình có một niềm tin mãnh liệt là sẽ ổn".

Đáng nhớ nhất là lúc bé Bôm 3 tuổi và sang Úc phẩu thuật. "Bôm vào phòng mổ, có một cái cửa mà nếu cứ mở thì y rằng ca mổ có vấn đề. Mình ngồi suốt từ 6h sáng, 3h rồi 4h thì thấy cửa mở. Bác sĩ gọi tên Tuấn và thông báo Bôm bị sốc thuốc khi cưa hộp sọ. Tôi chết lặng và hỏi nó còn sống không?

Với cái nắm tay bé bỏng của con, Quốc Tuấn có niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể giúp con trai mình vượt qua số phận. Và trái ngọt đầu tiên mà vợ chồng Quốc Tuấn nhận được chính là kết quả thi đỗ vào trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với top 5 học viên xuất sắc nhất của khoa Piano.

Năm 2002, vợ diễn viên Quốc Tuấn mang thai con trai đầu lòng. Trong 11 lần đi siêu âm, bé phát triển bình thường. Tuy nhiên, khi sinh ra, bé Bôm - con trai Quốc Tuấn không may mắc chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới Apert - bệnh xương cứng sớm cục bộ.

T/H - Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/roi-nuoc-mat-khi-xem-dieu-uoc-thu-7-ve-bo-con-dien-vien-quoc-tuan-d53670.html