Rét nàng Bân về phố

Sau những ngày nắng nóng, người dân Thủ đô thích thú đón không khí lạnh trong cái rét nàng Bân. Dù ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khá thích thú vì được khoác lại lên mình chiếc áo ấm trước khi mùa rét thực sự kết thúc.

Rét nàng Bân khiến cho những chị em ở Thủ đô dè dặt hơn khi đến những cung đường “sống ảo” nhưng đối với những du khách miền Nam cái se lạnh này lại khiến cho họ có một cảm giác thật Hà Nội, đó là điều mà họ muốn trải nghiệm.

Chị Lê Trần Uyên Du, một du khách đến từ TP.HCM thích thú chia sẻ: bình thường TP.HCM thời tiết khá nóng, nên mỗi khi đi chụp ảnh chị cảm thấy hơi khó chịu một chút. Tranh thủ hôm nay thời tiết se se lạnh của Hà Nội, chị muốn thử cảm giác mới nên đã đi chụp ảnh ở các địa điểm thường được nhiều bạn trẻ check-in.

Theo nhiều người, khoảnh khắc rét nàng Bân mỗi năm chỉ có một lần, mà cảnh sắc thì chẳng năm nào giống năm nào. Có lẽ bởi vậy mà cứ đến mỗi độ rét tháng 3, có người lựa chọn ở nhà tránh rét còn có những người dân vẫn muốn lưu giữ cảm giác se lạnh cuối cùng, trước khi trời vào hạ thông qua những khung hình check-in.

Rét nàng Bân là hiện tượng của tạo hóa dành cho tháng 3 âm lịch ở miền Bắc, với tiết trời dịu mát.

Rét nàng Bân năm nay không lạnh như mọi năm, tuy nhiên, khi đi ra đường trong ngày hôm nay, mọi người đều cảm thấy có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt so với ngày hôm qua.

Sáng sớm nay, trên các con phố ở Hà Nội, những chiếc áo phao, áo khoác ấm xuất hiện nhiều, không khác gì một ngày giữa mùa đông. Sau nhiều ngày ấm áp, thậm chí oi nóng, nhiều người dân không khỏi xuýt xoa vì cái rét nàng Bân ùa về.

Tôi rất bất ngờ vì bây giờ vì bây giờ tháng 4 rồi, tôi cứ nghĩ trời không còn lạnh nữa, thậm chí hôm qua còn định cất hết quần áo ấm đi rồi, hôm nay trời trở lạnh, chị LiLy Hoàng (quận Tây Hồ) chia sẻ về cảm giác bất ngờ khi đón rét nàng Bân.

Chị Ly cho biết, chị thích mùa thu và mùa đông nên khi thời tiết trở nên se lạnh như vậy, hơi giống không khí vùng cao, làm chị cảm thấy rất dễ chịu. Theo chị, kiểu thời tiết này tạo nên một nét đặc trưng của miền Bắc và của Hà Nội. Sống ở Hà Nội lâu, bản thân chị đã quen với kiểu thời tiết như thế này, nhưng với những du khách nước ngoài khi đến đây sẽ bất ngờ.

Rét nàng Bân là hiện tượng của tạo hóa dành cho tháng 3 âm lịch ở miền Bắc, với tiết trời dịu mát. Nhiều người ví rét nàng bân cũng như một cô gái đẹp, có đỏng đảnh, thất thường nhưng lại khiến ta nhớ thương bởi một năm cũng chỉ được gặp một lần mà có khi lại không. Và còn gì thú vị trong không khí se lạnh, được nhâm nhi một tách trà hoặc một ly cà phê.

Theo các chuyên gia khí tượng, hình thái thời tiết rét ngọt sẽ không kéo dài lâu, duy trì khoảng 2 hôm. Từ ngày 10/4, khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời dứt mưa và chuyển nắng. Nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại, lên ngưỡng 32-34 độ, khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ những ngày cuối tuần.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ret-nang-ban-ve-pho-231131.htm