Rét cắt da cắt thịt, người Hà Nội vẫn bơi trên Sông Hồng

Dù đang trong đợt rét đậm đầu mùa, cái lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng nhiều người dân Hà Nội không từ bỏ thói quen bơi lội, 'tắm tiên' tại khu vực Bãi Giữa Sông Hồng.

Chiều 4/12, bất chấp đợt rét đậm đầu mùa, nhiều người dân Hà Nội không từ bỏ thói quen bơi lội, " tắm tiên" tại khu vực Bãi Giữa Sông Hồng (gần chân cầu Long Biên, Hà Nội).

Những bài thể dục khởi động, đánh cầu, tập xà… được thực hiện trước khi xuống nước.

Người đàn ông trung tuổi cởi trần khởi động bằng bải tập hít đất.

Nhiều người trang bị cho mình đầy đủ quần áo, mũ, kính bơi rất chuyên nghiệp.

Ông Thái Thượng Triết (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang khởi động trước khi bơi chia sẻ: "Tôi năm nay 76 tuổi, đã bơi ở đây được 30 năm. Bơi giúp tôi có thêm nhiều sức khỏe và khi bơi cho tôi cảm giác như mình đang thiền vậy, rất thư giãn và thoải mái.”

Sau khi khởi động xong, mọi người bắt đầu ngâm mình xuống dòng nước. Thời gian và quãng đường bơi sẽ tùy vào khả năng của mỗi người.

Theo ghi nhận của PV, lúc 16h ngày 4/12, tại khu vực bãi giữa Sông Hồng có hơn 10 người tham gia bơi, độ tuổi từ thanh niên đến trung niên. Mọi người đều tỏ ra thích thú với hoạt động “tắm tiên” này.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan (70 tuổi, Hà Nội), người bơi ở Sông Hồng từ nhỏ chia sẻ kinh nghiệm, trước khi bơi phải khởi động thật kỹ, kỹ năng bơi phải tốt và hãy trang bị cho mình đầy đủ bộ đồ bơi, mũ, kính, phao…

Cô Lan cho biết thêm, nhiệt độ dưới nước ấm hơn so với nhiệt độ trên bờ.

Mặc cho tiết 14-15 độ C, nhiều người dân vẫn bơi lội cả tiếng đồng dưới sông.

Bất kể ngày nắng ấm hay giá buốt tại bãi giữa Sông Hồng thường xuyên có người đến tham gia bơi lội.

Mời độc giả xem thêm video Mùa đông ở bãi giữa sông Hồng | (Nguồn: VTV TSTC)

Nguyễn Hải

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ret-cat-da-cat-thit-nguoi-ha-noi-van-boi-tren-song-hong-1781542.html