Real Madrid bị hạ nhục bởi một cầu thủ từ MLS

Taty Castellanos, một cầu thủ thi đấu dưới dạng cho mượn từ CLB thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS) New York City FC, đã ghi cú đúp trong mỗi hiệp để giúp Girona đánh bại nhà đương kim vô địch Real Madrid với tỷ số 4-2. Kết quả gây sốc này cũng đồng thời xem như đã hạ bệ đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti khỏi vương vị La Liga.

Taty Castellanos đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid tại La Liga trong thế kỷ 21.

Hai tuần trước, Castellanos đã có một pha bỏ lỡ tệ hại trong trận hòa Barcelona 0-0, đến nỗi buộc anh phải xóa các tài khoản mạng xã hội của mình vì những lời xúc phạm nhận được từ chính các cổ động viên Girona. Nhưng đêm thứ ba vừa qua, vua phá lưới MLS năm 2021 đã làm thay đổi định kiến. Chân sút 24 tuổi người Argentina đã bùng nổ ghi 4 bàn thắng chỉ sau hơn một giờ thi đấu, và chỉ cần 5 nỗ lực dứt điểm. Anh ghi bàn ở các phút 12, 24, 46 và 62 và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các cổ động viên Girona tại sân Montilivi khi được thay ra ở phút 72.

Thống kê chỉ ra, chưa ai ghi được 4 bàn vào lưới Real Madrid ở La Liga kể từ khi cầu thủ Oviedo Esteban Echevarria làm được năm 1947. Trên bình diện thế giới chỉ có Robert Lewandowski - hiện đang chơi cho Barcelona - đã làm được điều đó với Borussia Dortmund trong một trận đấu ở Champions League năm 2013. “Có thể ghi bàn vào lưới Real Madrid, một trong những đội hay nhất thế giới là một giấc mơ, nhưng để ghi 4 bàn, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Đó là một đêm đầy mơ mộng”, Castellanos, người đã nâng số bàn thắng của cá nhân lên 11 sau 29 trận La Liga, chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng thứ 2 trong 3 trận, Girona đã vươn lên vị trí thứ 9 với 41 điểm, chính thức đảm bảo tiếp tục hiện diện tại La Liga mùa giải tới. Đây là thành công lớn khi CLB xứ Catalan này chỉ vừa trở lại giải đấu hàng đầu sau 3 năm vắng bóng. Và những người ghi bàn cùng chiến thắng của Girona cũng tạo nên mối liên hệ thú vị. Castellanos thuộc biên chế của New York City FC và giống như Girona, họ được kiểm soát bởi City Football Group, công ty mẹ của Man.City - CLB sẽ đối đầu với Real Madrid tại bán kết Champions League vào tháng 5.

Vinicius Junior nhiều lần có những hành động khiêu khích với người hâm mộ Girona trên khán đài và các cầu thủ trên sân.

Phía ngược lại, trận thua càng làm cạn đi hy vọng bắt kịp Barcelona ở ngôi đầu La Liga của Real Madrid. Barca có thể gia tăng cách biệt lên 14 điểm trước 7 vòng đấu cuối nếu giành chiến thắng trước Rayo Vallecano vào thứ Tư. Thậm chí, kết quả này cũng có thể cho phép đội xếp thứ 3 là Atletico Madrid rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm. Atletico tiếp đón Mallorca vào thứ Tư.

Trọng tâm của Real Madrid là trận bán kết Champions League với Man.City, cũng như trận chung kết cúp Nhà Vua với Osasuna. Tuy nhiên, HLV Ancelotti đã tung ra sân một đội hình khá mạnh tại Girona, bao gồm cả Vinicius Junior - người đã nhiều lần có những hành động khiêu khích với người hâm mộ Girona trên khán đài và các cầu thủ trên sân. Cầu thủ người Brazil sau khi ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 ở phút 34 đã nhìn về phía khán đài và bắt đầu cười. Người hâm mộ đã có lúc hô vang “Mày thật tồi tệ, Vinicius”. Cầu thủ này cũng là người kiến tạo cho Lucas Vazquez ghi thêm bàn an ủi ở phút 85. HLV Ancelotti của Real Madrid cho biết: “Đó là một đêm khó khăn, chúng tôi đã thi đấu với trình độ rất thấp trong mọi vị trí”.

Các kết quả khác. Đội xếp thứ 5 là Real Betis chỉ cầm hòa 0-0 trước đội xếp thứ 4 là Real Sociedad trên sân nhà trong trận đấu quan trọng đối với cuộc đua giành vị trí cuối cùng dự Champions League. Kết quả khiến Real Betis vẫn kém 6 điểm so với Sociedad.

Cadiz thua 0-1 trên sân nhà trước đội đã an toàn trụ hạng Osasuna, kết quả khiến họ có nguy cơ tụt sâu hơn vị trí thứ 15 và thậm chí rơi vào khu vực nguy hiểm nếu các đối thủ xếp sau có kết quả tốt vào thứ Tư.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/real-madrid-bi-ha-nhuc-boi-mot-cau-thu-tu-mls-post687218.html