Real Madrid 2-1 Bayern Munich: Đẳng cấp của nhà vua Champions League

Real Madrid một lần nữa cho thấy bản lĩnh của nhà vua Champions League. Bayern Munich của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã làm tất cả những gì có thể trước Real nhưng vẫn phải ngậm ngùi dừng bước tại bán kết.

Joselu trở thành người hùng của Real Madrid. Ảnh: Reuters

Cuối cùng thì Bayern Munich cũng được nếm trải mùi vị bất lực của Man City khi phải đối đầu với Real Madrid trên sân Santiago Bernabeu.

Xứng danh nhà vua Champions League

Còn nhớ ở trận bán kết lượt về giữa Man City và Real Madrid mùa giải 2021-2022, đội bóng nước Anh đến sân Santiago Bernabeu với lợi thế dẫn trước một bàn sau trận lượt đi. Thậm chí, Man City còn nới rộng khoảng cách 2 lượt đấu lên 2-0 nhờ bàn thắng của Riyad Mahrez ở phút 73. Nhìn vào lợi thế này cùng tâm lý hưng phấn của Man City, nhiều khán giả đã nghĩ về trận chung kết Champions League toàn Anh giữa Man City - Liverpool. Nhưng chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, từ phút 90-92, Real đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi Rodrygo lập cú đúp, đưa trận đấu đến hiệp phụ. Từ đó, với bản lĩnh của một nhà vô địch, Real tiếp tục có bàn thắng ấn định tổng tỷ số 3-2 của Benzema trên chấm 11m, khiến Man City bị loại tức tưởi.

Kịch bản tương tự đã được lặp lại trên sân Santiago Bernabeu vào rạng sáng hôm qua, lần này đội bóng nếm trải mùi vị thất bại là Bayern Munich.

Từ Allianz Arena đến Bernabeu, Bayern đã thực sự khiến Real gặp nhiều khó khăn. Họ thậm chí có được lợi thế sau siêu phẩm của Alphonso Davies ở phút 68 và bảo vệ được lợi thế đó cho đến những phút cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, với một đội bóng được trui rèn bản lĩnh sau nhiều năm chinh chiến tại đấu trường đẳng cấp nhất châu lục như Real thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ trong 3 phút, từ phút 88 đến 90+2, Joselu đã khiến cầu trường Bernabeu bùng nổ với cú đúp bàn thắng giúp Real Madrid lội ngược dòng và thẳng tiến đến Wembley chơi trận chung kết với Dortmund.

Cũng như Man City năm ấy, Bayern đã tiến rất gần đến chiến thắng, nhưng rồi vẫn bị khuất phục trước ông vua của giải đấu này.

Hướng đến “cú ăn 3”

Dù là đội bóng đẳng cấp nhất đấu trường Champions League với 14 lần lên ngôi và cũng là một trong 2 thế lực thường xuyên vô địch La Liga, nhưng có một sự thật rằng Real Madrid chưa bao giờ giành được “cú ăn 3” danh hiệu trong một mùa giải.

Để giành được “cú ăn 3”, một đội bóng phải giành được chức vô địch tại cúp quốc gia, giải vô địch quốc gia và lên ngôi tại đấu trường châu lục trong cùng một mùa giải. Với Real, mùa này họ đã đạt được 2/3 điều kiện trên khi sớm vô địch ở cả Cúp Nhà vua lẫn La Liga và vừa giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League.

Với nhiều người, việc gặp Dortmund ở trận chung kết là một trận đấu tương đối dễ với Real Madrid, bởi so về thực lực lẫn đẳng cấp thì Dortmund khó có thể sánh bằng Bayern Munich và khi đã hạ gục được “Hùm xám xứ Bavaria” thì vô địch Champions League lần thứ 15 với Real chỉ còn là chuyện sớm muộn. Tất nhiên, trong bóng đá khó nói trước được điều gì, nhưng nếu có thể hoàn thành “cú ăn 3” danh hiệu thì đây sẽ là mùa giải thành công nhất trong lịch sử thành lập của Real.

Cơ hội tạo nên lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Ancelotti chỉ còn cách một trận chung kết vào ngày 1-6 tại sân Wembley của nước Anh.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202405/real-madrid-2-1-bayern-munich-dang-cap-cua-nha-vua-champions-league-d335743/