Real Madrid 1-2 Celta Vigo: Báo động cho Ronaldo và Zidane

Cristiano Ronaldo trở lại tại Cúp nhà Vua sau 2 năm vắng bóng nhưng anh đã thi đấu mờ nhạt khiến Real Madrid phải nhận thất bại 1-2 trước Celta Vigo ngay tại sân nhà Bernabeu, qua đó đứng trước nguy cơ vỡ mộng ăn 3 mùa này ở ngay vòng tứ kết Copa del Rey.

Sau khi đứt mạch 40 trận bất bại kỷ lục ở Tây Ban Nha bằng thất bại 1-2 trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla tại mặt trận La Liga cuối tuần qua, Real Madrid lại gây thất vọng khi để thua với tỉ số tương tự trước Celta Vigo trong trận tứ kết lượt đi Cúp nhà Vua.

Thất bại này không chỉ khiến Real Madrid lần đầu nhận thất bại tại Bernabeu trong mùa giải này mà họ còn có nguy cơ tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Tiếp đón Celta Vigo, Real Madrid rất không chỉ muốn tìm lại cảm giác chiến thắng sau trận thua tai hại trước Sevilla cuối tuần qua mà thầy trò Zinedine Zidane còn muốn "đánh nhanh diệt gọn" để đặt 1 chân vào vòng bán kết sau trận lượt đi tại Bernabeu. Và chiến lược gia người Pháp HLV đã cho thấy quyết tâm đó khi sử dụng đội hình mạnh với nhiều nhân tố trụ cột như Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vazquez hay Cristiano Ronaldo, cầu thủ lần đầu trở lại đấu trường Cúp nhà Vua Tây Ban Nha sau 2 năm vắng mặt vì những lý do khác nhau.

Với đội hình như vậy, Real Madrid đã tạo ra thế trận áp đảo toàn diện sau tiếng còi khai cuộc. Rất nhiều tình huống nguy hiểm đã hiển hiện trước cầu môn Celta Vigo trong 45 phút đầu tiên nhưng các chân sút áo trắng lại không thể tận dụng, trong đó cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016 Cris Ronaldo là người gây thất vọng nhất, đến khi anh đưa được bóng vào lưới Celta Vigo thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bên kia chiến tuyến, Celta Vigo chỉ còn biết co cụm phòng ngự và chờ đợi các cơ hội hiếm hoi tạo ra từ những tình huống phản công. Trước một Real Madrid quá coi thường đối thủ để mải mê tấn công tìm bàn thắng, Celta Vigo đã khiến đội nhà trả giá đắt ở phút 64. Marcelo trong nỗ lực cản phá sau đường chuyền của Theo Bongonda lại đưa bóng đúng vị trí của Iago Aspas. Ngay lập tức, tiền đạo này đã buộc thủ thành Francisco Casilla phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy vậy, chỉ 5 phút sau, Marcelo đã lập công chuộc tội với cú vô lê chân trái uy lực, đưa bóng đập người cầu thủ Celta Vigo bay vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.

Tưởng như có được bàn thắng khiến các cầu thủ Real Madrid phần nào cởi bỏ được áp lực, nhưng khi hàng công chưa tạo nên được sự khác biệt thì hàng thủ lại tiếp tục mắc sai lầm, để Aspas kiến tạo cho Johny ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Celta Vigo.

Tới lúc này, ngay lập tức HLV Zidane có sự điều chỉnh trên hàng công khi tung Mateo Kovacic rồi Karim Benzema vào sân, và trước đó cả Alvaro Morata cũng vào thay tiền đạo trẻ Asensio. Với những "con bài" tốt nhất, Real đã tạo ra sức ép cực lớn về phía khung thành thủ môn Sergio Alvarez nhưng hàng công của đội nhà đã có trận đấu đáng quên khi Ronaldo hay Benzema, Morata và thậm chí cả trung vệ Varane cũng bỏ lỡ một cách đáng tiếc và đành chấp nhận thua trận đầu tiên tại Bernabeu kể từ trận derby Madrid hồi tháng 2/2016.

Nhận thất bại ngay trên sân nhà và bị Celta Vigo chọc thủng lưới 2 bàn, Real Madrid đứng trước nguy cơ vỡ mộng ăn 3 mùa này chỉ ngay sau trận lượt về tại Balaidos sau đây 1 tuần.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Real Madrid: Casilla, Marcelo, Ramos, Varane, Danilo, Kroos, Modric, Casemiro, Asensio (Morata), Lucas (Kovacic), Ronaldo
Dự bị: Navas, Nacho, Isco, Mejia, Benzema
Ghi bàn: Marcelo (69)

Celta Vigo: Alvarez, Jonny, Roncaglia, Mallo, Cabral, Bongonda, Hernandez, Diaz, Wass, Radoja, Aspas
Dự bị: Blanco, Gomez, Fontas, Gueye, Sisto, Guidetti, Rossi
Ghi bàn: Aspas (64), Jonny (70)

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tay-ban-nha/real-madrid-12-celta-vigo-bao-dong-cho-ronaldo-va-zidane-179-224329.html